Mạng xã hội nằm trong sự quản lí của pháp luật

10:23, 22/08/2026

Những ngày qua, dư luận dành sự chú ý đến một số nhân vật từng một thời “làm mưa, làm gió” trên mạng xã hội, nay bị công an khám xét, bắt giữ. Nhiều "giang hồ mạng" xăm trổ kín người, livestream chửi bới, khoe tiền, thách thức xã hội, đến những Kol, Tiktoker dùng chiêu trò để kinh doanh hàng hóa sai quy định, gian lận, trốn thuế, tạo vỏ bọc từ thiện để trục lợi... đã và đang bị pháp luật “sờ gáy”.

Những hình ảnh “giang hồ mạng” bị bắt đã cho thấy sự sụp đổ của những "thần tượng ảo" trên mạng xã hội. Đồng thời khẳng định, không có “vùng cấm” trên không gian mạng, không gian mạng không nằm ngoài sự kiểm soát của pháp luật.

Đã có một khoảng thời gian không ít người lầm tưởng rằng không gian mạng là một "vùng đất tự do", nơi ai muốn nói gì thì nói, làm gì thì làm. Không ít người lợi dụng môi trường này để làm các nội dung giật gân, lấy sự thiếu văn hóa, các hành vi ngông cuồng, thách thức trở thành công cụ để "câu like". Vì thế, không gian mạng có không ít đối tượng như những “Chí Phèo” thời hiện đại, lợi dụng mạng xã hội để làm giàu trên sự tò mò, tâm lí a dua đám đông của một bộ phận không nhỏ giới trẻ, người dân, gieo những giá trị lệch chuẩn.

Thật sự nguy hiểm khi những hình ảnh “giang hồ mạng” với những lời lẽ thô tục, các phát ngôn viral cõi mạng lại trở thành những hình ảnh “biểu tượng” cho không ít người dân, đặc biệt là giới trẻ. Những “giang hồ mạng” có nhiều người chỉ học hết lớp 5, lớp 7, có nhiều tiền án, tiền sự… ấy vậy mà vẫn chễm chệ trở thành những idol của không ít người, được tung hô, gọi là “thầy”, là thần tượng… Điều đó khiến không ít “giang hồ mạng” đã trở nên khệnh khạng, tự ảo tưởng về "quyền lực ảo".

Thực sự nguy hiểm khi những phát ngôn, hành động lệch chuẩn, khoe mẽ, “anh hùng mõm” của các “giang hồ mạng” lại trở thành thứ được một bộ phận các tín đồ mạng coi là thứ giải trí và hấp thụ nó hàng ngày. Rất nhiều người đã bị lôi cuốn theo cái gọi là “làm giàu trên mạng” của các idol để rồi cũng đầu tư xây kênh, sống ảo, tập làm các chiêu trò, các drama với ước mong được nổi tiếng để… kiếm tiền.

Nhưng có một sự thật là quyền lực ảo không bao giờ có thể đứng trên pháp luật, đã đến lúc những hành vi thô tục, thiếu văn hóa, đưa việc gây rối trên mạng xã hội ra đời thực phải bị tuýt còi và xử lí. Vỏ bọc “đạo đức” của một số kẻ lợi dụng mạng xã hội để “làm giàu” phải được bóc trần. Trong sự phát triển của xã hội, tự do ngôn luận là điều được đề cao, nhưng tất cả đều phải nằm trong khuôn khổ của pháp luật. Đất nước chúng ta đã xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lí tương đối toàn diện để quản lí không gian mạng và mỗi người dân đều được khuyến cáo thực hiện quy tắc ứng xử phù hợp, đúng luật trên mạng xã hội. Kẻ lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo, buôn bán hàng giả, trốn thuế hay kích động, cổ xúy hành vi gây rối cũng bị pháp luật xử lí nghiêm khắc chẳng khác gì hành vi đó xảy ra ngoài đời thực.

Hình ảnh những “giang hồ mạng”, các Kol, Tiktoker bị pháp luật "sờ gáy" thời gian qua là lời tuyên bố cứng cho những kẻ cố tình mượn danh "Người sáng tạo nội dung số" hay lợi dụng sự "nổi tiếng" để trục lợi. Việc "sờ gáy" các “giang hồ mạng” và những kẻ làm giàu phi pháp trên mạng không chỉ là sự trừng phạt dành cho cá nhân vi phạm, mà quan trọng hơn, đó là hành động trả lại sự lành mạnh cho không gian mạng.

Đối với một tỉnh đang phát triển như Tuyên Quang chúng ta, khi hạ tầng số ngày càng bao phủ đến từng thôn, bản, người dân tiếp cận mạng xã hội ngày càng dễ dàng thì việc nâng cao "sức đề kháng" trên không gian mạng lại càng trở nên thiết yếu. Trên thực tế, chúng ta có không ít những Youtuber, Tiktoker, Facebooker rất nổi tiếng, nhiều người trong số đó đã sử dụng ảnh hưởng của mình để kêu gọi cộng đồng ủng hộ vật chất xây dựng những con đường, những ngôi nhà, bể nước cho bà con vùng cao khó khăn; mạng xã hội đã giúp nhiều làng quê được biết đến, bán được nông sản, hàng hóa và đặc biệt là sự thúc đẩy phát triển du lịch. Nhưng cũng có những người đã bị xử lí, phạt tiền vì vi phạm các quy định về phát ngôn gây hoang mang dư luận, thông tin không đúng sự thật.

Mỗi người tham gia mạng xã hội cần phải thực sự tỉnh táo, biết chắt lọc thông tin, không cổ xúy, không chia sẻ, không tiếp tay cho những thông tin xấu độc. Không gian mạng có thể mở ra cơ hội làm giàu, nhưng mọi sự phát triển vững chắc đều phải bắt đầu từ tinh thần thượng tôn pháp luật. Bất kỳ ai bất chấp tất cả để đổi lấy sự nổi tiếng hay tiền bạc nhất thời, sớm hay muộn cũng sẽ phải trả giá đắt.

Huy Toán


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Sống trong hòa bình và trách nhiệm với quá khứ
Hòa bình, độc lập và sự bình yên mà chúng ta đang thụ hưởng hôm nay không tự nhiên mà có. Nó được đánh đổi bằng máu xương, bằng tuổi thanh xuân của biết bao thế hệ đi trước. Trên dải đất hình chữ S, những mầm xanh hòa bình đã bạt ngàn sinh sôi. Nhưng đằng sau sự hồi sinh mạnh mẽ ấy, những vết thương chiến tranh chưa bao giờ lành.
24/07/2026
Lời chào cao hơn mâm cỗ
Dân gian ta từ xưa đã có câu: "Lời chào cao hơn mâm cỗ". Đây chính là gốc rễ của văn hóa ứng xử, biểu hiện rõ nhất tính nhân văn, sự kính trên nhường dưới trong mỗi con người.
19/08/2026
Để già mà không cỗi
Bộ Y tế đang đề xuất về việc trang bị kiến thức chuẩn bị tuổi già cho người từ 40 tuổi trở lên. Theo dự thảo, người dân sẽ được trang bị kiến thức về lối sống lành mạnh, rèn luyện sức khỏe, kỹ năng chăm sóc người cao tuổi tại nhà, đồng thời được định hướng chuẩn bị về tài chính và việc làm để chủ động bước vào tuổi già.
12/08/2026
Điều còn lại sau những điều không được làm…
Trong công tác xây dựng Đảng, mỗi quy định mới được ban hành đều xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn. Quy định số 207-QĐ/TW ngày 26-7-2026 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm cũng vậy. Đây không chỉ là sự kế thừa Quy định số 37 trước đây mà còn là bước hoàn thiện quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.
10/08/2026