Mang yêu thương đến vùng khó

- Với tâm niệm sẵn sàng đi đến bất cứ nơi đâu để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, chị Trần Kim Thu (trong ảnh), công nhân Phòng Quản lý chất lượng và Kỹ thuật công nghệ, Phó Bí thư Đoàn cơ sở, Công ty cổ phần Giấy An Hòa, tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ huyện Yên Sơn luôn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, trợ giúp những hoàn cảnh khó khăn và lan tỏa những hành động đẹp trong cộng đồng.

Nặng lòng với quê hương

Sau khi tốt nghiệp THPT, chị Thu đi học nghề tại trường Cao đẳng nghề Công nghệ giấy và Cơ điện tỉnh Phú Thọ. Khi ấy, mục tiêu của chị đơn giản là muốn học nghề để sau này về gần với bố mẹ, được cống hiến cho quê hương Tuyên Quang.

Tốt nghiệp năm 2009, chị xin về làm việc tại Công ty cổ phần giấy An Hòa, vì làm theo ca, nên chị có thời gian để kinh doanh thêm nghề cung cấp cá giống cho bà con nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhất là các huyện vùng sâu, vùng xa.

Chị Thu nhớ lại, ngày đầu tháng 2-2017, một lần chị đi giao cá giống miễn phí theo dự án của Liên minh Hợp tác xã tỉnh cho thôn Khuổi Trang, xã Xuân Lập (Lâm Bình). Trên đường về khoảng 3 giờ chiều, chị gặp một cậu bé 5 tuổi đi lang thang ngoài đường. Trời lạnh, cậu bé chỉ có manh áo mỏng, tay chân tím tái. Chị không thể cầm lòng đi qua nên dừng xe xuống cạnh đường, hỏi thăm cháu.

Chị bế cậu bé đi khắp làng hỏi, được biết em mồ côi cả bố, mẹ, ở với ông nội đã 80 tuổi trong căn lán nhỏ. Bé còn không được đi học như bao bạn nhỏ khác. Sau chuyến đi đó, trong lòng chị Thu trĩu nặng. Chị quyết tâm phải làm gì giúp 2 ông cháu vơi bớt khó khăn. Đem câu chuyện ấy kể với các đồng nghiệp, bạn bè, chị không ngờ nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người.

Ban đầu, anh chị em ở Công ty chị mỗi người góp một chút ít. Sau đó, việc làm của chị lan tỏa, chị kêu gọi ủng hộ được nhiều hơn, nào sữa tươi, gạo, nào mỳ tôm và tiền mặt. Ngay sau đó, chị Thu và một số nhà hảo tâm đã đến trao quà tận tay cho 2 ông cháu. Từ đó, chị Thu bắt đầu bén duyên với công việc thiện nguyện.

Chị Trần Kim Thu và Hội Chữ thập đỏ huyện Yên Sơn trao tiền hỗ trợ cho thân nhân anh Đồng Đại Cường, thôn Núi Cẩy, xã Hoàng Khai (Yên Sơn) - người đã tử vong trong vụ chữa cháy rừng tại núi Nghiêm, xã Hoàng Khai vừa qua.
 

Hai năm đầu, chị Thu thường dành thời gian vào ngày thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần, một mình với chiếc xe máy len lỏi vào các thôn, bản của huyện Na Hang, Lâm Bình, Chiêm Hóa… nhưng nhiều nhất vẫn là các xã ATK của huyện Yên Sơn để tặng quà cho những hoàn cảnh khó khăn. Chị Thu nhớ, có lần chị mang gạo và quần áo đến hỗ trợ bà con thôn Vàng On, xã Trung Minh (Yên Sơn) đúng lúc trời nhá nhem tối, gặp cơn mưa nên đường trơn, bùn lầy. Vàng On ngày đó chưa có điện lưới quốc gia nên có lúc bị ngã đau ê ẩm nhưng chị vẫn tiếp tục hành trình.

Hướng về người dân vùng khó

Với chị Thu, mỗi lần kêu gọi vận động giúp đỡ thành công một hoàn cảnh khó khăn là một lần chị được là chính mình. Chị cũng kết hợp với nhiều tổ chức, cá nhân, nhóm, hội thiện nguyện để cùng chung tay kêu gọi cho các trường hợp khó khăn

Điển hình như hoàn cảnh của chị Lương Thị Đặng, dân tộc Tày, sinh 1978, hộ nghèo, thôn Đồng Ngọc, xã Lực Hành (Yên Sơn) bị ngã vào bếp lửa nên bị bỏng cấp độ 4. Do gia đình không có điều kiện nên chỉ lấy thuốc nam chữa trị, nhưng bệnh tình chị không đỡ, thậm chí có nguy cơ bị nhiễm trùng.

Sau khi Chuyên mục Nhịp cầu nhân ái Báo Tuyên Quang Điện tử đăng thông tin “Chị Đặng bị bỏng toàn thân cần giúp đỡ” vào ngày 1-1-2025, chị Thu đã chia sẻ thông tin trang facebook, zalo cá nhân, kêu gọi các nhà hảo tâm, hỗ trợ chị Đặng số tiền hơn 5 triệu đồng để điều trị tại Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác (Hà Nội). Chị Đặng nói: “Tôi rất cảm ơn Chuyên mục Nhịp cầu nhân ái Báo Tuyên Quang và tấm lòng của em Thu cùng các nhà hảo tâm trên mọi miền tổ quốc đã giúp đỡ tôi lúc khó khăn hoạn nạn nhất. Sau hơn 1 tháng điều trị tại Hà Nội, tôi đã được về nhà với sức khỏe ổn định”.

Chị Trần Kim Thu, Chi đoàn Công ty cổ phần Giấy An Hòa tặng kinh phí hỗ trợ cho gia đình ông Hoàng Văn Cắm, thôn Tân Tiến, xã Lương Thiện (Sơn Dương).
 

Suốt hơn 8 năm thiện nguyện, chị Thu đã đến được các xã vùng sâu, vùng xa của huyện Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên và 28/28 xã, thị trấn của huyện Yên Sơn, kết nối với các cơ quan báo chí, doanh nghiệp, CLB trong và ngoài tỉnh chị đã vận động ủng hộ được trên 100 tấn nhu yếu phẩm, 200 triệu đồng tiền mặt; giúp đỡ hơn 6.000 người yếu thế là hộ nghèo, cận nghèo, người già, khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 3,5 tỷ đồng.

Riêng năm 2024, chị vận động cứu trợ trên 1 tỷ đồng; phối hợp với Báo Tuyên Quang hỗ trợ kêu gọi giúp đỡ xây dựng 1 ngôi nhà nhân ái. Để việc thiện nguyện minh bạch, rõ ràng, chị có những nguyên tắc riêng. Đối với những người cần hỗ trợ tiền, sau khi vận động được, chị ghi chép cẩn thận và nếu có điều kiện mời các tổ chức, cá nhân hảo tâm đến tận nơi để trao tiền hoặc công khai trên trang facebook cá nhân. Với quà tặng, chị cân đối mua những món quà thiết thực rồi mang hóa đơn gửi đến cho nhà hảo tâm đó.

Bà Vũ Thị Toan, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Yên Sơn cho biết: “Trần Kim Thu là một trong những tình nguyện viên trẻ, năng động, mọi hoạt động thiện nguyện của huyện đều có sự góp mặt của Thu. Thu rất nhiệt tình, trách nhiệm, những việc làm của Thu đã thực sự mang đến hơi ấm, niềm tin cho những người yếu thế của huyện nhà”.

Bằng những đóng góp, cống hiến của mình trong lĩnh vực thiện nguyện, giúp đỡ cộng đồng, chị Trần Kim Thu đã được tặng nhiều giấy khen của Công ty, UBND huyện Yên Sơn. Vinh dự chị là 1 trong 78 nhà tài trợ tiêu biểu năm 2024 được Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao biểu trưng; là 1 trong 2 tình nguyện viên của tỉnh Tuyên Quang được tôn vinh đạt giải thưởng “Cống hiến vì cộng đồng” năm 2024 tổ chức tại Đà Nẵng. Chị Thu bảo, thời gian tới chị mong muốn mình sẽ đi nhiều hơn, yêu thương, cảm thông và chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, để kết nối nhiều tấm lòng thiện nguyện giúp đỡ người dân nhiều hơn nữa.

Minh Thủy

Tin cùng chuyên mục