Mong ước một con đường

- Theo phản ánh của độc giả, thời gian qua, tuyến đường ĐH18 đi qua các thôn trên địa bàn xã Lực Hành (Yên Sơn) đã xuống cấp nghiêm trọng, gây rất nhiều khó khăn cho người dân đi lại, giao thương phát triển kinh tế. Phóng viên Báo Tuyên Quang đã tìm hiểu, làm rõ thực trạng này.

Tuyến đường ĐH18 từ trung tâm xã Lực Hành đi thôn Đồng Mán lấy như ruộng khiến người dân đi lại rất khó khăn.

Tuyến đường ĐH18 đi qua các thôn trên địa bàn xã Lực Hành trong những ngày qua lầy lội chẳng khác gì ruộng cấy lúa. “Con đường đau khổ” này đang cản trở việc đi lại, buôn bán của người dân, học sinh khó khăn khi đến trường… Hơn bao giờ hết, người dân mong ước, con đường này được đầu tư, nâng cấp để đi lại thuận tiện.

Toàn bộ bề mặt của đường ĐH18 tại xã Lực Hành đã hỏng nặng gây mất an toàn giao thông, nhất là vào ngày mưa.

Tuyến đường ĐH18 có chiều dài khoảng hơn 6 km đi từ trung tâm xã Lực Hành qua các thôn Làng Trà, Đồng Ngọc, Đoàn Kết, Làng Quài, Đồng Mán, Đồng Rôm trong những ngày qua đang là nỗi “kinh hoàng” đối với những ai phải qua đây. Những chiếc xe ô tô bốn chỗ phải quay đầu, nhiều xe ô tô tải chở hàng hóa vào các thôn bị sa lầy, không ít người đi xe máy ngã sõng soài khi mặt đường trơn trượt, nhầy nhụa. Chị Lương Thị Chung ở thôn Đồng Ngọc cho biết, vào những ngày mưa người dân muốn đi đâu đều phải đeo ủng vì đường thụt qua mắt cá chân, nhiều xe chở hàng hóa vào đây phải quay đầu, chuyện ngã xe máy do đường trơn xảy ra như cơm bữa…

Người dân, học sinh đi lại khó khăn trên tuyến đường ĐH18 ở xã Lực Hành.

Việc tuyến đường trên xuống cấp đã xảy ra từ lâu và trong những ngày qua khi xuất hiện mưa thì lớp đất trên mặt đường đã vữa ra tạo thành những vũng bùn, rãnh sâu ở khắp tuyến đường này cản trở việc đi lại và giao thương buôn bán của nhân dân. Cùng với đó, học sinh đến trường cũng rất khó khăn, nhiều hôm học sinh phải nghỉ học vì đường trơn trượt, lầy lội không thể đến trường. Anh Hoàng Đức Hiển ở thôn Đồng Ngọc bức xúc, mỗi khi trời mưa để đưa trẻ hay học sinh đến trường là một “cực hình”. Có học sinh đang đi bị ngã quần áo lấm lem phải quay về đến được trường thì cũng đã muộn học…

Người dân xã Lực Hành khổ sở vì đường DH18 xuống cấp nghiêm trọng.

Lực Hành có nhiều sản phẩm nông nghiệp nổi tiếng như bưởi, dong riềng, na… Tuy nhiên do đường xá đi lại khó khăn nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động lưu thông hàng hóa của bà con. Ông Phạm Đình Thắng, Trưởng thôn Đoàn Kết cho biết, tuyến đường này cứ nắng thì bụi còn mưa thì lầy lội như ruộng, buôn bán gì cũng khó. Cũng theo ông Thắng, đường được huyện làm cấp phối từ năm 2012 đến nay nên đã xuống cấp, các mặt hàng nông sản của người dân làm ra thường hay bị ách tắc khó tiêu thụ, có khi thối hỏng vì đường khó khăn không có thương lái đến mua hoặc người dân vận chuyển đi bán cũng rất gian nan…

Theo UBND xã Lực Hành, tuyến đường ĐH18 trên do Hạt Giao thông huyện Yên Sơn quản lý, đã được tu sửa nhiều lần nhưng do nền đường yếu nên chưa khắc phục được, toàn bộ mặt đường bị hỏng nặng, cứ mưa xuống việc đi lại của nhân dân rất khó khăn. Đồng chí Trần Huy Hướng, Phó Chủ tịch UBND xã Lực Hành cho biết, trong thời gian qua, tuyến đường trên mới chỉ được duy tu, bảo dưỡng, song tình trạng xuống cấp quá nặng nên chưa khắc phục được. Tại nhiều cuộc họp, bà con nhân dân đều có ý kiến, xã cũng đã kiến nghị đến cấp có thẩm quyền mong muốn con đường sớm được nâng cấp, để nhân dân đi lại thuận tiện, thúc đẩy kinh tế trên địa bàn xã phát triển hơn…

Đường ĐH18 đoạn qua phân hiệu Đồng Ngọc thuộc Trường Mầm non Lực Hành xuống cấp nghiêm trọng.

Theo phản ánh của người dân thì việc tu sửa bằng cách dùng đất đổ lên bề mặt để cải tạo đường, khắc phục tạm thời sẽ không hiệu quả, nhất là sau những trận mưa đường lại trở nên lầy lội, do vậy cần có những giải pháp lâu dài hơn. Người dân xã Lực Hành hàng ngày đang phải đối mặt với nỗi lo đi lại khó khăn, nguy cơ mất an toàn giao thông thường trực trên tuyến đường ĐH18… Chính vì thế, cần sớm có giải pháp nhằm nâng cấp tuyến đường này, tránh những vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Bài, ảnh: Huy Hoàng

Tin cùng chuyên mục