Trên 130 triệu đồng ủng hộ chị Nhung

- Chuyên mục Nhịp cầu Nhân ái Báo Tuyên Quang ngày 9-11 có đăng tin “Hoàn cảnh đáng thương của chị Nhung”. Chị Nguyễn Thị Nhung, sinh năm 1977, tổ dân phố Ghềnh Gà, Thị trấn Yên Sơn (Yên Sơn), công nhân Công ty cổ phần Quản lý xây dựng và Phát triển đô thị Tuyên Quang bị tai nạn giao thông, hoàn cảnh rất khó khăn. Chồng chị không may mắc bệnh hiểm nghèo qua đời, bỏ lại chị, bố mẹ già và 3 người con nhỏ. Con gái lớn Hoàng Thị Hiền, sinh năm 2006, bị bệnh thiểu năng trí tuệ.

Nhóm thiện nguyện xanh (TP Tuyên Quang) tặng quà gia đình chị Nguyễn Thị Nhung, sinh năm 1977, tổ dân phố Ghềnh Gà, Thị trấn Yên Sơn (Yên Sơn).

Đến nay chị Nhung đã nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ của các cơ quan, ban, ngành, tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân với tổng số tiền trên 130 triệu đồng. Trong đó, Hội Cựu chiến binh tỉnh kết nối với doanh nghiệp ủng hộ 40 triệu đồng; Hội Cựu chiến binh huyện Sơn Dương ủng hộ gần 64 triệu đồng, Hội Chữ thập đỏ huyện 2 triệu đồng, thầy cô giáo và các em học sinh Trường Tiểu học Thắng Quân ủng hộ 10 triệu đồng và Trường THCS Thắng Quân (Yên Sơn) 10 triệu đồng; Nhóm tác giả đoạt giải Búa liềm vàng Báo Tuyên Quang 1 triệu đồng;  Nhóm Thiện nguyện xanh (TP Tuyên Quang) 10 triệu đồng; facebook cá nhân bạn Ngân Bùi – Đài Phát thanh và Truyền hình Tuyên Quang kêu gọi 10,3 triệu đồng.

Facebook cá nhân bạn Ngân Bùi – Đài Phát thanh và Truyền hình Tuyên Quang tặng quà gia đình chị Nguyễn Thị Nhung, tổ dân phố Ghềnh Gà, Thị trấn Yên Sơn (Yên Sơn).

Ngoài ra, một số nhà hảo tâm còn tặng hiện vật như bàn ghế, giường, xe đạp, quần áo. Hiện nay gia đình chị Nhung đã được khởi công xây dựng ngôi nhà mới, dự kiến sẽ hoàn thiện đưa vào sử dụng trước dịp Tết Quý Mão năm 2023.

Những người làm chuyên mục Nhịp cầu nhân ái trên Báo Tuyên Quang Cuối tuần xin chân thành cảm ơn tấm lòng của các cơ quan, đơn vị, mạnh thường quân đã chung tay giúp đỡ gia đình chị Nguyễn Thị Nhung trong thời gian qua và xin dừng kêu gọi hỗ trợ.

Tin, ảnh: Minh Thủy

Tin cùng chuyên mục