Xót xa cảnh mẹ đơn thân bệnh hiểm nghèo

- Nhắc đến hoàn cảnh của chị Long Thị Lý, dân tộc Nùng, 47 tuổi,  thôn Phai Cày, xã Phúc Ứng (Sơn Dương), mọi người trong thôn đều không khỏi xót xa. Bởi chị thuộc hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bản thân đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư vú giai đoạn cuối.

 Chị Long Thị Lý.

Được biết chị Lý bị tật nguyền từ nhỏ, làm mẹ đơn thân và sinh được một người con gái năm nay lên 7 tuổi. Cuộc sống vốn đã khó khăn, vất vả thì tháng 10 năm 2021, chị đi khám phát hiện mình bị ung thư vú di căn giai đoạn cuối. Thương con gái nhỏ còn đang tuổi ăn tuổi học, nên chị bất chấp mọi nguy hiểm để mưu sinh hàng ngày. Thời gian gần đây chị thấy người không được khỏe, cơ thể mệt mỏi hơn, chị sợ mình không còn nhiều thời gian để bên con nữa. 

Đồng chí Phan Văn Đức, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Phai Cày cho biết, hoàn cảnh của chị Long Thị Lý đặc biệt, rất đáng thương. Chị bị bệnh hiểm nghèo không có tiền điều trị, làm mẹ đơn thân, con gái có nguy cơ bỏ học giữa chừng. 

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về chị Long Thị Lý, 47 tuổi,  thôn Phai Cày, xã Phúc Ứng (Sơn Dương), ĐT: 0366.892.642.  Hoặc chị Lê Thị Thanh Xuân, ĐT: 0988.247.937; Hội Thiện nguyện vòng tay nhân ai huyện Sơn Dương, tài khoản 108869522666, ngân hàng Viettin bank.

Tin, ảnh: Minh Thủy

Tin cùng chuyên mục