Đánh thức Thuận Hòa

08:11, 18/06/2026

Trên hành trình “Hà Giang Loop”, Thuận Hòa hiện ra như một điểm đến đầy mê hoặc. Nơi có mặt hồ thủy điện xanh biếc ôm lấy núi non trùng điệp, có hang động kỳ bí ẩn chứa những tuyệt tác của tạo hóa, có hương cốm mới thơm nồng trong nếp nhà người Tày và những câu chuyện khởi nghiệp đầy khát vọng của người dân vùng cao. Thuận Hòa từ một “viên ngọc thô” của du lịch đang từng ngày được đánh thức bởi tư duy và cách làm mới.

Du khách nước ngoài chụp ảnh tại điểm dừng chân Cát Lý Camping.
Du khách nước ngoài chụp ảnh tại điểm dừng chân Cát Lý Camping.

Tiềm năng hấp dẫn

Chỉ cách trung tâm phường Hà Giang 2 khoảng 13 km, nằm ngay trên tuyến Quốc lộ 4C huyết mạch dẫn lên Cao nguyên đá Đồng Văn, Thuận Hòa sở hữu vị trí giao thông thuận lợi, đồng thời nằm trong cung đường “Hà Giang Loop”, có lợi thế thu hút khách ghé thăm. Cùng với đó, cảnh quan thiên nhiên Thuận Hòa đẹp và thơ mộng với lòng hồ thủy điện Sông Miện 5A hiện lên như một dải lụa xanh mềm mại uốn quanh những triền núi, trải rộng ra cả cánh đồng lúa rộng lớn. Những sớm mai, khi màn sương còn bảng lảng phủ kín mặt hồ, không gian như chìm trong bức thủy mặc diễm lệ. Còn khi chiều buông, ánh nắng vàng rót xuống từ đỉnh núi, phản chiếu chiếc thuyền nhỏ lững lờ trôi trên mặt nước mênh mang, đem đến cảm giác bình yên đến lạ. Trên lòng hồ ấy, sự kết hợp của các dãy núi cao và lòng sông tạo nên một hẻm vực đẹp được ví như bản sao thu nhỏ của hẻm Tu Sản kỳ vĩ trên Cao nguyên đá.

Khác biệt với vẻ đẹp dịu dàng sông nước ấy là một hang Khâu Mèng kỳ vĩ. Được đánh giá là một trong những hệ thống hang động lớn nhất từng phát hiện tại Tuyên Quang. Hang Khâu Mèng mở ra một thế giới hoàn toàn mới lạ với chiều dài hàng trăm mét, hai cửa hang thông nhau cùng hệ thống hồ nước, thác nước và vô số khối thạch nhũ kỳ ảo. Bước sâu vào lòng hang, tiếng nước nhỏ giọt vang vọng giữa không gian tĩnh lặng; những khối thạch nhũ được kiến tạo qua hàng nghìn năm hiện lên với muôn hình vạn trạng, lúc giống con mãng xà đang cuộn mình, khi lại như những rặng san hô khổng lồ giữa lòng đại dương. Không ít du khách ví Khâu Mèng như một “cung điện dưới lòng đất”, mở ra một khám phá mới mẻ.

Thuận Hòa là địa bàn sinh sống chủ yếu của đồng bào Mông, Tày, Dao với nhiều nét văn hóa độc đáo, hấp dẫn vẫn được gìn giữ nguyên vẹn qua nhiều thế hệ. Trong những ngôi nhà sàn của người Tày, tiếng đàn tính và làn điệu Then vẫn ngân lên sâu lắng. Trên những thửa ruộng nếp trải dài, người dân cần mẫn gìn giữ nghề làm cốm truyền thống như giữ gìn linh hồn của quê hương. Mỗi độ Thu sang, lúa nếp bắt đầu nhuộm vàng trên cánh đồng, Thuận Hòa lại rộn ràng trong hương cốm mới. Từ những hạt lúa non được hấp, giã hoàn toàn thủ công, người dân tạo nên các món ăn đặc sắc như cốm dẻo, xôi cốm, bánh cốm, chả cốm. Lễ hội Giã cốm được tổ chức thường niên trở thành điểm hẹn văn hóa hấp dẫn, thu hút hàng nghìn du khách tìm về trải nghiệm.

Dòng sông Miện uốn lượn quanh bản làng, sườn núi 
 tạo nên bức tranh thiên nhiên tươi đẹp.
Dòng sông Miện uốn lượn quanh bản làng, sườn núi tạo nên bức tranh thiên nhiên tươi đẹp.

Đổi mới tư duy làm du lịch

Mấy năm trước, Thuận Hòa vẫn chỉ là vùng đất “qua đường” của du khách, chưa thành điểm đến hấp dẫn bởi chưa có mô hình, cách làm đột phá, thiếu sản phẩm đặc trưng và điểm nhấn trải nghiệm có thể níu chân du khách.

Xác định du lịch là một trong những mũi nhọn kinh tế, xã Thuận Hòa đã ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển du lịch bền vững gắn với quy hoạch vùng bài bản, lấy cộng đồng làm trung tâm và bản sắc làm nền tảng. Từ chỗ phát triển tự phát, Thuận Hòa từng bước hình thành mạng lưới các điểm dừng chân, cơ sở dịch vụ gắn với trải nghiệm văn hóa bản địa. Những giá trị vốn rời rạc được kết nối thành chuỗi sản phẩm du lịch hoàn chỉnh. Lòng hồ Sông Miện trở thành trục cảnh quan trung tâm, kết nối hang Khâu Mèng trở thành điểm khám phá.

Trong quá trình chuyển mình ấy, mô hình của Hợp tác xã Cát Lý là một minh chứng sinh động cho tư duy làm du lịch mới ở vùng cao. Xuất phát điểm là một trang trại chăn nuôi bò quy mô lớn khoảng 200 con tại thôn Mịch B, nhưng nhìn thấy tiềm năng du lịch, anh Thượng Thái Cát đã không dừng lại ở sản xuất nông nghiệp đơn thuần mà mạnh dạn đầu tư phát triển du lịch trải nghiệm, xây dựng Nhà hàng Bò Mông Cát Lý trên lòng hồ Sông Miện và điểm dừng chân Cát Lý Camping trên cung đường Thuận Hòa - Lùng Tám, tạo dấu ấn khác biệt. Mỗi ngày Cát Lý Camping đón khoảng 200 lượt du khách ghé thăm. Tại đây, du khách không chỉ thưởng thức những món ăn thượng hạng được chế biến từ loại bò vàng đặc sản vùng cao, tham quan trang trại bò vàng với quy trình chăm sóc nghiêm ngặt; mà còn tận hưởng không gian sông nước thơ mộng giữa núi rừng, ngắm toàn cảnh lòng hồ, thưởng thức cà phê, nghỉ chân, chụp ảnh hoặc trải nghiệm du thuyền khám phá vẻ đẹp của lòng hồ thủy điện Sông Miện 5A.

Anh Thượng Thái Cát, Giám đốc HTX Cát Lý chia sẻ “Thuận Hòa đẹp nhưng từ trước đến nay chưa được phát triển đúng mức, mô hình du lịch, nông nghiệp tổng hợp của tôi hy vọng mang đến những trải nghiệm mới mẻ và thú vị cho du khách”.

Từ thành công của HTX Cát Lý, ngày càng nhiều người dân Thuận Hòa nhận ra rằng du lịch không phải câu chuyện của riêng doanh nghiệp hay chính quyền, mà là cơ hội phát triển cho cả cộng đồng. Các điểm du lịch sinh thái, trải nghiệm văn hóa, dịch vụ ẩm thực và lưu trú từng bước hình thành, góp phần tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân.

Mới đây, Dự án cầu kính tại xã Thuận Hòa được quy hoạch, khảo sát, xây dựng bắc qua sông Miện, kết hợp với hệ thống zipline và khai thác du lịch lòng hồ thủy điện, hình thành một tổ hợp du lịch trải nghiệm, sinh thái mang tính tổng hợp và khác biệt. Với quy mô sử dụng đất khoảng 47.562 m2, tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng và công suất thiết kế 70.000 lượt khách/năm, dự kiến khởi công vào cuối năm nay kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn quan trọng trong phát triển du lịch địa phương.

Chủ tịch UBND xã Thuận Hòa Triệu Quốc Đạt cho biết: “Xã xác định du lịch là một trong những mũi nhọn trọng tâm để thúc đẩy kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân. Xã sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận chính sách, đầu tư hạ tầng, phát triển hài hòa giữa du lịch, quy hoạch và cảnh quan môi trường. Dự án cầu kính bắc qua sông Miện hứa hẹn tạo ra cú hích lớn về hạ tầng và sức hút truyền thông, góp phần “đánh thức” Thuận Hòa trong dòng chảy du lịch vùng cao”.

Biện Luân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Trở lại Làng Ngòi
Khi nhắc đến làng Ngòi, Đá Bàn (phường Mỹ Lâm), mỗi người dân Tuyên Quang đều tự hào về vùng đất đã nuôi dưỡng và minh chứng cho tình đoàn kết hữu nghị gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc Việt - Lào. Nơi đây không chỉ lưu giữ nhiều chứng tích lịch sử mà còn in đậm những dấu ấn sâu sắc của Bác Hồ với nhân dân địa phương.
30/05/2026
Cánh cửa mở giữa đại ngàn
Nằm sâu trong khu rừng già với những tán cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi, ngôi miếu thờ thần rừng Mo Đổng Trư của người Nùng, xã Thàng Tín là khu vực rừng thiêng. Hàng trăm năm nay, chỉ có đàn ông được vào làm lễ, cấm phụ nữ đến gần vì quan niệm “không thanh sạch”, sẽ mang họa cho làng. Nhưng với quyết tâm “phá băng” định kiến, phụ nữ Nùng đã mạnh mẽ vươn lên, bình đẳng cùng nam giới bước vào ngôi đền thiêng.
27/05/2026
Ý Đảng, lòng Dân ở Suối Thầu 2
Nằm bình yên dưới chân những dãy núi mờ sương, thôn Suối Thầu 2, xã Hoàng Su Phì đang từng ngày khoác lên mình sắc màu mới. Sự chuyển mình mạnh mẽ, rũ bỏ những nếp nghĩ cũ kỹ nơi đây không phải tự nhiên mà có, mà được khơi nguồn từ một hành trình lặng lẽ nhưng bền bỉ đó là hành trình học tập và làm theo lời Bác từ những việc làm giản dị nhất của mỗi người dân.
27/05/2026
Nhịp sống mới ở Suối Đồng
Cách đây 45 năm, từ những đỉnh núi mờ sương của vùng cực Bắc, 22 hộ dân người Mông đã thực hiện một cuộc “hạ sơn” định mệnh, rời bỏ dốc đá tai mèo quen thuộc để tìm về vùng đất mới Suối Đồng. Hơn 4 thập kỷ mưu sinh, từ những bàn tay trắng, người Mông Suối Đồng đã viết nên “bài ca vỡ đất” mãnh liệt, “gạn đục khơi trong” văn hóa, tiến tới cuộc sống văn minh.
26/05/2026