Rộn rã ngày hội tòng quân

- Sáng 8-2, hòa cùng không khí náo nức, tưng bừng của ngày hội giao, nhận quân cả nước, tỉnh Tuyên Quang tưng bừng ngày hội tòng quân. Ngay từ sáng sớm, trên mọi nẻo đường tới trung tâm các huyện, thành phố, băng zôn, khẩu hiệu  và cờ hoa được trang hoàng rực rỡ. Cơn mưa xuân hối hả như giục giã dòng người tấp nập đến tiễn con em lên đường nhập ngũ. Năm 2023, tỉnh Tuyên Quang có 1.275 thanh niên ưu tú trên quê hương cách mạng kế tục truyền thống cha ông lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc.

Lãnh đạo Tổng cục Chính trị và lãnh đạo tỉnh dự buổi lễ.

Tại xã Tân Trào (Sơn Dương), không khí giao nhận quân đầy khí thế bởi những bài hát cách mạng hào hùng. Huyện vinh dự đón đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân khu 2; Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đến dự và tặng quà, động viên các thanh niên trước giờ lên đường nhập ngũ. Tặng quà tân binh tại buổi lễ, Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên BCH Trung  ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị, Bộ Quốc phòng và đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh mong muốn các thanh niên luôn phát huy tinh thần thanh niên xung kích, nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, trở thành những chiến sĩ ưu tú, trưởng thành cả trong môi trường quân ngũ và sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, trở về xây dựng quê hương.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà cho các đơn vị nhận quân.

290 tân binh tham gia nghĩa vụ công an, quân sự của Sơn Dương trong hàng ngũ chỉnh tề, trong bộ quân phục gọn gàng tập trung trước khán đài với những khuôn mặt vui tươi, phấn khởi, tự hào vì đã chính thức trở thành Bộ đội Cụ Hồ trong thời đại mới. Đứng nghiêm trang trong hàng ngũ, tân binh Hoàng Văn Khải, thôn Tân Thượng, xã Phúc Ứng không khỏi xúc động: Em vừa tốt nghiệp THPT, em viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Ngày hôm nay, được khoác lên mình bộ quân phục, lòng tự hào về người lính Cụ Hồ giấy lên trong lòng em. Được đồng chí lãnh đạo tặng quà, động viên trước khi lên đường nhập ngũ, đối với những tân binh như chúng em đó là niềm động viên lớn lao để cố gắng phấn đấu rèn luyện thật tốt, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng quà của tỉnh cho đại diện các đơn vị nhận quân.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ dự lễ giao nhận quân tại huyện Hàm Yên; đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ giao nhận quân tại huyện Yên Sơn và tặng quà, động viên tân binh lên đường nhập ngũ. Đối với mỗi tân binh hôm nay, được cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc là niềm vinh dự, tự hào lớn lao và thiêng liêng. Sự háo hức, hồi hộp trong ngày đầu nhập ngũ hiện rõ trên từng khuôn mặt của mỗi tân binh.

Tân binh Nguyễn Đại Bàng, xã Lang Quán (Yên Sơn) đại diện cho 278 thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ của huyện, phát biểu tại Ngày hội tòng quân năm 2023 đầy quyết tâm: "Được sống trong môi trường hòa bình, ổn định và phát triển, chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm an ninh trật tự là nghĩa vụ và trách nhiệm thiêng liêng của mỗi thanh niên. Chúng tôi xin hứa luôn quyết tâm phấn đấu, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, tích cực, chủ động học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật của Quân đội, Công an nhân dân, các quy định của đơn vị, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.

4 tân binh người dân tộc Mông tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự của huyện Na Hang. Ảnh: Bích Hằng

Tại huyện vùng cao Na Hang, không khí trang trọng và ấm áp nghĩa tình, đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Thắng thắp sáng đài lửa truyền thống. Hồi trống hội được vang lên dồn dập như thúc giục các tân binh nơi rẻo cao lên đường, đem theo khát vọng, sức trẻ để phụng sự, cống hiến cho Tổ quốc. Tân binh 19 tuổi người dân tộc Mông, xã Khâu Tinh Vương Văn Hành xúc động: Bản thân em là thanh niên, mình có sức khỏe, có văn hóa nên mong muốn được đóng góp một phần sức trẻ để bảo vệ Tổ quốc. Hơn nữa, em nghĩ môi trường quân đội cũng sẽ là nơi để em được rèn luyện, trưởng thành hơn nên em đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Theo Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh, toàn tỉnh có 1.050 công dân nhập ngũ nghĩa vụ quân sự, 225 công dân nhập ngũ nghĩa vụ công an năm 2023. Trong đó, thành phố Tuyên Quang 117 thanh niên nhập ngũ, Lâm Bình 95 thanh niên, Na Hang 91 thanh niên, Chiêm Hóa 219 thanh niên, Hàm Yên 185 thanh niên, Yên Sơn 278 thanh niên, Sơn Dương 290 thanh niên. Toàn tỉnh có 730 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, chiếm gần 57,3%.

Trong tổng số tân binh tham gia nghĩa vụ quân sự có 1 tân binh có trình độ chuyên môn cao đẳng; 1 tân binh là đảng viên dự bị, còn lại là đoàn viên; tân binh là dân tộc thiểu số chiếm gần 70%. Trong 225 tân binh tham gia nghĩa vụ công an, tân binh có trình độ học đại học, cao đẳng, trung cấp là 7 người, còn lại 100% tân binh tốt nghiệp THPT; 1 tân binh là đảng viên. 

Tạm gác lại những dự định riêng, tạm xa gia đình và người thân, những tân binh trên quê hương cách mạng Tuyên Quang háo hức khi được khoác trên mình bộ quân phục màu xanh áo lính và thể hiện tinh thần trách nhiệm, nghĩa vụ của thế hệ trẻ đối với việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dẫu nhập ngũ trong thời bình song nhiệm vụ ấy vô cùng thiêng liêng, cao cả và mang bao xúc cảm đối với những người lính trẻ và thân nhân. Những đôi mắt rưng rưng, những cái ôm, cái bắt tay thật chặt, những gương mặt rạng ngời khí thế, cùng những lời dặn dò động viên, lời chào, lời chúc, và lời hứa của các chiến sỹ trẻ đã làm cho không khí ngày hội giao quân trên địa bàn tỉnh thêm rộn rã, tưng bừng và ấm áp tình yêu thương. 

Những chiếc xe chở các tân binh từ từ chuyển bánh, những cánh tay vẫy chào lưu luyến, tạm biệt quê hương Tuyên Quang rồi khuất dần. Tạm biệt nhé những  người con ưu tú lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; xin chúc các anh “chân cứng, đá mềm”, phát huy sức trẻ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong quân ngũ.

Dưới đây là một số hình ảnh giao nhận quân tại các huyện, thành phố:

Không khí tổ chức lễ giao quân được huyện Chiêm Hóa tổ chức trang nghiêm. Ảnh: Quốc Việt

100% tân binh tham gia nghĩa vụ công an của huyện Na Hang viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Ảnh: Bích Hằng

Các tân binh huyện Lâm Bình lên đường nhập ngũ. Ảnh: Cao Huy

Các tân binh háo hức lên đường nhận nhiệm vụ. Ảnh: Thu Hương

Niềm vui của chàng tân binh khi lên đường nhập ngũ. Ảnh: Lê Thùy

Gia đình nhỏ tiễn người thân trước lúc lên đường. Ảnh: Quốc Việt

Em gái sửa sang trang phục cho anh trai. Ảnh: Cao Huy

Người thân của các tân binh xúc động tiễn con em lên đường nhập ngũ. Ảnh: Thu Hương

Người mẹ dặn dò con trai trước khi lên đường nhập ngũ trong buổi Lễ giao nhận quân tại huyện Yên Sơn. Ảnh: Lê Thùy

Tân binh Dương Văn Chống, thôn Khâu Tinh, xã Khau Tinh (Na Hang) chia tay gia đình trước khi lên đường. Ảnh: Lê Duy

Tân binh Lù Văn Thành, thôn Ngòi Khù, xã Đạo Viện (Yên Sơn) chia tay vợ con trước giờ lên đường nhập ngũ. Ảnh: Bích Hằng

Người thân ra tiễn tân binh trước lúc lên đường. Ảnh: Quốc Việt

Lãnh đạo UBND thành phố, Thành đoàn và đại biểu tặng Giấy khen cho 18 thanh niên tự nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ. Ảnh: Thu Hương

Nhiều tiết mục đặc sắc được biểu diễn tại đêm giao lưu văn nghệ. Ảnh: Thu Hương

Giao lưu văn nghệ chào mừng thanh niên lên đường nhập ngũ tại huyện Yên Sơn tối ngày 7-2. Ảnh: Lê Thùy

Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục