Gieo lý tưởng bằng hành động
Tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VIII, năm 2025, Tuyên Quang vinh dự có 6 đại biểu đại diện cho những gương mặt trẻ sống đẹp, sống có lý tưởng. Với lý tưởng sống đẹp, có trách nhiệm với cộng đồng, họ đã biến thành những việc làm cụ thể.
Ở thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm (Lâm Bình), anh Hoàng Văn Minh đã cùng 6 thanh niên trong xã có chung lý tưởng thành lập Hợp tác xã Thanh niên Thượng Lâm. Từ ý tưởng xây nhà sàn kết hợp nuôi cá đặc sản phục vụ khách du lịch, anh Minh không chỉ giúp bà con thoát nghèo mà còn định hướng phát triển du lịch bền vững cho Nhân dân. Sau 7 năm thành lập, Hợp tác xã Thanh niên Thượng Lâm đã tạo việc làm ổn định cho 25 thành viên chính thức và hơn 20 thành viên thời vụ có thu nhập từ 5,5 đến 7 triệu đồng/tháng.
Đại biểu Tuyên Quang tham gia các hoạt động tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VIII, năm 2025.
Mỗi năm, hợp tác xã tiêu thụ khoảng 2 tấn rau củ quả, 1,5 tấn gia cầm, 1,6 tấn thủy sản và nhiều nguyên liệu khác do người dân sản xuất. Ngoài vai trò Giám đốc Hợp tác xã Thanh niên Thượng Lâm, anh Minh còn là Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, anh đã vận động nhân dân hiến đất để giải phóng hành lang làm tuyến đường từ ngã ba Nà Tông ra bến Thủy, thành lập 5 đội văn nghệ và vận động gần 20 hộ làm du lịch cộng đồng. Anh Minh chia sẻ: “Được mang sức trẻ góp phần vào việc phát triển du lịch cộng đồng là mong mỏi từ rất lâu của tôi. Tôi mong muốn, những thế mạnh về văn hóa, thiên nhiên sẽ mang lại nguồn thu nhập chính cho người dân”.
Cũng từ lòng nhiệt huyết đó, anh Lộc Minh Tùng, cán bộ Trung tâm Công nghệ Thông tin, VNPT Tuyên Quang đã không ngại vất vả, mang công nghệ đến tận bản làng, hướng dẫn hàng ngàn lượt người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Anh Tùng không chỉ là kỹ sư công nghệ, mà là “người truyền cảm hứng số hóa” với hơn 7.000 lượt hỗ trợ, góp phần quan trọng trong chuyển đổi số.
Anh Lộc Minh Tùng chia sẻ: “Chuyển đổi số không phải là khái niệm xa vời, mà là một phần tất yếu của cuộc sống hiện đại. Mỗi người dân khi biết sử dụng dịch vụ công trực tuyến, mỗi thủ tục hành chính được rút gọn bằng công nghệ… đều là một bước tiến tới một xã hội số văn minh và hiệu quả hơn. Tôi thấy may mắn khi được góp một phần công sức nhỏ bé vào hành trình lớn ấy”.
Double2T được tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VIII, năm 2025.
Lan tỏa yêu thương
Không chỉ trong phát triển kinh tế hay công nghệ, tinh thần học và làm theo Bác còn được lan tỏa mạnh mẽ trong giáo dục và các hoạt động cộng đồng.
Cô giáo Phạm Hoa Lý, Bí thư Đoàn trường THPT Tháng 10 (Yên Sơn) đã nghiên cứu sáng kiến đưa đồ họa vào giảng dạy STEM giúp học sinh chủ động, sáng tạo hơn trong học tập. Không chỉ là một giáo viên tận tâm, chị còn là “người kết nối yêu thương” qua các chương trình thiện nguyện Ngày Chủ nhật xanh, Tiếp sức mùa thi, Chăn ấm mùa đông…
Tất cả đều xuất phát từ trái tim của một người thầy thấm nhuần lời dạy của Bác. Cô giáo Phạm Hoa Lý chia sẻ: “Là một nhà giáo, tôi tự hào góp phần ươm mầm lý tưởng sống đẹp cho thế hệ trẻ. Tôi luôn tin tưởng rằng, thanh niên Việt Nam hôm nay luôn giữ vững khát vọng, sống trách nhiệm, dám dấn thân, cống hiến vì cộng đồng”.
Còn với anh Bàn Văn Vinh, Bí thư Đoàn xã Sinh Long (Na Hang), sự cống hiến thể hiện qua từng công trình thiết thực cho đồng bào vùng cao như: Xây cầu, dựng trường, kéo điện thắp sáng đến hàng ngàn suất quà cho người dân khó khăn. Dù vậy, anh vẫn khiêm nhường nhận rằng mình chưa làm được gì, nhưng chính sự khiêm nhường ấy khiến người dân càng thêm tin yêu.
Trên giảng đường đại học, sinh viên dân tộc Dao Tạ Văn Nam, Chủ nhiệm CLB Công tác xã hội trường Đại học Tân Trào cũng đang tiếp nối tinh thần học Bác bằng những hoạt động thiện nguyện. Từ tiếp sức mùa thi đến hiến máu, từ mùa hè xanh đến sẻ chia áo ấm, Nam cùng các bạn trẻ đã lan tỏa một trái tim yêu thương, mang ánh sáng nhân ái đến nhiều mảnh đời bất hạnh.
Cống hiến sức trẻ
Giữa những đại biểu tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VIII, năm 2025, sự góp mặt của Double2T, tên thật là Bùi Xuân Trường, đã mang đến một làn gió mới, trẻ trung nhưng không kém phần sâu sắc.
Không chỉ là Quán quân Rap Việt mùa 3, Double2T còn là người trẻ luôn tự hào gìn giữ bản sắc dân tộc và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống qua từng câu rap. Những ca từ đậm chất núi rừng, những giai điệu mang thanh âm của đồng bào dân tộc được anh khéo léo đưa vào âm nhạc, biến mỗi sân khấu thành cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa truyền thống và hiện đại.
Double2T không ngần ngại dùng sức ảnh hưởng của mình để kêu gọi thanh niên sống trách nhiệm, biết yêu thương và dấn thân vì cộng đồng. Anh từng tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện tại quê nhà, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ về niềm tự hào bản sắc, về ước mơ vươn lên từ gian khó.
Double2T chia sẻ: “Âm nhạc không chỉ để nghe mà còn để nghĩ. Mỗi lần cầm mic là một lần tôi tự nhắc mình sống sao cho xứng đáng với niềm tin yêu mọi người”. Anh cũng vinh dự là người trẻ được viết lời Rap và thể hiện ca khúc Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh tại Chương trình nghệ thuật Rạng rỡ non sông Việt Nam trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, diễn ra vào sáng 30/4 tại TPHCM.
Những câu chuyện bình dị của các thanh niên Tuyên Quang đã khẳng định việc học Bác không phải điều gì đó xa vời. Mỗi chúng ta đều học Bác ở sự giản dị mà cao quý để từ đó lan tỏa tinh thần sống đẹp, sống có ích với cộng đồng.
Gửi phản hồi
In bài viết