Những câu chuyện truyền cảm hứng trong năm mới

Những câu chuyện trong Chương trình “Cảm hứng bất tận” do Ban Văn Nghệ, Đài THVN thực hiện phát sóng vào hồi 20 giờ tối mùng 1 Tết Quý Mão 2023 trên VTV1 đã góp phần lan tỏa những cảm hứng tốt đẹp từ mọi lĩnh vực của đời sống xã hội trong năm cũ, được đề cao bằng hình tượng nghệ thuật chọn lọc tinh tế.

Các nghệ sĩ tham gia chương trình. (Ảnh: Ban Tổ chức cung cấp)

Năm nay chương trình có 7 câu chuyện truyền cảm hứng, trải dài từ bắc vào nam, được kể với những cảm xúc rất khác nhau.

Chia sẻ tại chương trình, trong không khí chuẩn bị bữa cơm ngày tết với những món ăn đặc trưng, O Sen Ngọc Mai cho biết, khoảnh khắc vào bếp cùng vai trò làm vợ, làm mẹ đem lại cho cô hạnh phúc. Ngọc Mai kể trong những ngày thi Ca sĩ mặt nạ, mặc dù rất bận rộn nhưng cô vẫn giữ thói quen dậy sớm chuẩn bị cho các con đi học và nấu ăn cho gia đình trước khi lên sân khấu thi. “Là một phụ nữ, tôi đam mê công việc của một người giữ lửa. Vì thế, không chỉ là một ca sĩ toả sáng trên sân khấu, tôi hạnh phúc trong gian bếp nhà mình. Tôi thích có đông con vì thế, năm nay, rất có thể vợ chồng tôi sẽ sinh em bé thứ ba” – Ngọc Mai tâm sự.

Trong khi đó, chia sẻ với MC Hoài Anh, nghệ sĩ xiếc Quốc Nghiệp cũng bày tỏ niềm vui vì những thành công của vợ trong năm qua. Anh luôn dành thời gian cùng vợ chăm sóc, đưa đón con đi học và phụ vợ làm việc nhà. “Tôi muốn trả lại cho Ngọc Mai vị trí cô ấy cần đứng trong sự nghiệp, là một nghệ sĩ trên sân khấu, cống hiến cho khán giả và những người yêu thích giọng hát của Mai”- Quốc Nghiệp nói.

Về dự định trong năm 2023, Quốc Nghiệp thổ lộ, anh đang lên kế hoạch tổ chức cho vợ một đám cưới ấm cúng và hạnh phúc trong năm nay vì dù đã có hai mặt con nhưng cặp đôi nổi tiếng này vẫn chưa tổ chức đám cưới. Bên cạnh đó, Quốc Nghiệp cùng anh trai Quốc Cơ cũng đang tích cực tập luyện cho lần ghi kỷ lục guinness mới tại Italia thời gian tới.

Gia đình nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – NSƯT Chiều Xuân trong chương trình.

Chia sẻ về nguồn cảm hứng hạnh phúc của gia đình mình, vợ chồng nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – NSƯT Chiều Xuân cùng hai con gái Hồng Khanh, Hồng My cũng cho biết nhiều điều thú vị. Tại căn biệt thự kiểu Pháp tại số 65 Nguyễn Thái Học, nơi có nhiều nghệ sĩ tài danh sinh sống với 5 người có giải thưởng Hồ Chí Minh, trong đó có nhạc sĩ Đỗ Nhuận, và hiện vẫn là chốn đi về của gia đình nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, anh chia sẻ, năm 2022 là một năm đặc biệt với gia đình mình. Gia đình anh đã có nhiều hoạt động kỷ niệm, tưởng nhớ 100 ngày sinh nhạc sĩ Đỗ Nhuận với đêm nhạc riêng, làm bộ tem với hình ảnh của ông và xây dựng xong nhà lưu niệm nhạc sĩ tại Hải Dương, quê ông.

Trong khi đó, NSƯT Chiều Xuân lại gây bất ngờ với nhiều giải thưởng lớn trong vai trò nghệ sĩ nhiếp ảnh, một đam mê mới được chị chia sẻ nhiều trên mạng xã hội thời gian qua. Theo Chiều Xuân, đam mê này bắt đầu từ việc chị theo đuổi điện ảnh, dần dà học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp mà thành, giờ đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chị. Hát tặng khán giả sáng tác mới tên “Xuân” của chồng cùng các con, NSƯT Chiều Xuân còn tiết lộ, các sáng tác của chồng đều có chữ Xuân, như là cách thể hiện tình yêu nồng nàn với bà xã.

Ngoài ra, khán giả còn được lắng nghe câu chuyện của nhạc sĩ Ngô Hồng Quang, người có công trong việc thử nghiệm kết hợp nhạc cụ dân tộc với các thể loại nghệ thuật đương đại, mang thanh âm truyền thống của Việt Nam ra thế giới. Trong đó, dự án âm nhạc “Ngân nga Việt Nam” của Ngô Hồng Quang được chú ý nhiều trong năm qua khi anh kết hợp âm nhạc truyền thống ba miền (bắc – trung – nam) trong cùng một dự án. Dự án có sự tham gia trình diễn của NSND Thuý Hường, NSND Bạch Tuyết và NSƯT Vân Khánh đã rất viral trên nền tảng mạng xã hội trong năm qua.

Theo Ngô Hồng Quang, điểm chung giữa quan họ, ca Huế và cải lương được anh kết hợp trong dự án chính là chất liệu âm nhạc ngũ cung Việt Nam. “Khi thực hiện dự án này, tôi không chỉ muốn giới thiệu âm nhạc truyền thống Việt Nam ra thế giới, mà muốn có sự kết nối, bên cạnh đó giúp khán giả hiểu và yêu vốn quý dân tộc” – Ngô Hồng Quang nói.

Ca sĩ Huyền Trang Sao Mai trong chương trình.

Ngoài các nghệ sĩ, “Cảm hứng bất tận 2023” còn đưa khán giả đến với những câu chuyện ấm áp ngày xuân. MC Danh Tùng mở đầu bằng những hình ảnh xúc động tại trường tiểu học căn cứ ở Cam Ranh, Nha Trang, một ngôi trường đặc biệt với học sinh đều là con em của quân nhân khu 4 và chiến sĩ Trường Sa. Các cô giáo tại ngôi trường này đều là vợ bộ đội nên thương yêu và coi học sinh như con mình. Họ cũng có sự đồng cảm rất lớn với phụ huynh nên phối hợp rất tốt trong giáo dục con.

Thăm gia đình một cô giáo cũng là một vợ quân nhân quanh năm đi biển công tác, MC Danh Tùng đã liên hệ được với người chồng. Anh rất vui và động viên vợ con yên tâm và vui đón tết. Riêng con trai anh rất tự hào về cha mình, người đang ngày đêm cùng đồng đội giữ vững vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.

Đưa khán giả đến làng gốm Chu Đậu - dòng gốm cổ cao cấp từng bị thất truyền gần 500 năm, nay đã hồi sinh và phát triển mạnh mẽ, MC Mỹ Lan đã có buổi học làm gốm cùng nghệ nhân ưu tú Hạ Bá Định. Là người kế thừa di sản đặc biệt này, nghệ nhân Hạ Bá Định chia sẻ, những nét vẽ trên gốm Chu Đậu xưa là của các nhà nho nên có tính ước lệ và biểu tượng rất cao. Hiện nay, gốm Chu Đậu không chỉ được người Việt Nam yêu thích mà còn xuất khẩu trên nhiều nước. Nhà khảo cổ Tăng Bá Hoành, nguyên Giám đốc Bảo tàng Hải Dương tiết lộ, gốm Chu Đậu hiện có mặt tại 40 bảo tàng trên thế giới.

MC Mỹ Linh tiếp tục chuyến du xuân của “Cảm hứng bất tận” bằng chuyện kiều bào đón tết ở Pháp. Tết là những ngày thực sự ấm cúng để người Việt nhớ về nguồn cội, kết nối những người con xa xứ. Chiếc bánh chưng hay mâm cỗ tết chỉ là phương tiện để người ta nhớ về quê mẹ, để thấy sự giàu có trong văn hoá bản thân từ trong huyết quản. Tết là khoảnh khắc ấm áp của mùa đông xứ lạnh được đặt tên là hạnh phúc.

Đến với miền Tây những ngày tết, MC Hoài Anh đã có cuộc gặp gỡ với nhóm tình nguyện vá đường của ông Nguyễn Văn Rốp. Nhờ việc vận động kinh phí và công sức của nhóm mà những con đường đã trở nên đẹp đẽ, giảm thiểu tai nạn giao thông.

Một tiết mục trong chương trình.

Bên cạnh những câu chuyện ấm áp ngày đầu xuân, âm nhạc là chất liệu kết nối tinh tế và đầy cảm hứng của chương trình. Như những năm trước, âm nhạc của “Cảm hứng bất tận” luôn được ê-kíp sản xuất đầu tư rất kỹ lưỡng, với những ca khúc hit, những bài hát mới với phong cách khác biệt…

Chia sẻ về chương trình năm nay, đạo diễn Nguyễn Anh Dũng nói: “Tôi rất vui và tự hào khi “Cảm hứng bất tận” được thực hiện xuyên suốt trong nhiều năm và trở thành một chương trình thương hiệu của Ban Văn nghệ, được chờ đợi mỗi dịp tết đến xuân về trên sóng VTV. Từ khi đặt những viên gạch nền móng đầu tiên cho chương trình, tôi và ê-kíp vẫn mong mỏi nó trở thành dấu ấn nghề nghiệp của bản thân cũng như điểm sáng về sự sáng tạo từ Ban Văn nghệ, vì vậy ý tưởng thực hiện chương trình luôn được nung nấu, ấp ủ kỹ lưỡng và xây dựng có hệ thống, để các ê-kíp sáng tạo tìm được mạch nguồn cảm xúc một cách dễ dàng nhất.

Tuy nhiên, việc sáng tạo hơn mỗi năm đều không dễ dàng. Bản thân tôi luôn sẵn sàng và hào hứng với thử thách này để có thêm nhiều cảm hứng sáng tạo, đúng như cái tên của chương trình, luôn là nguồn cảm hứng bất tận”.

Theo Baonhandan

Tin cùng chuyên mục