Một cuộc trở về thú vị

09:33, 29/09/2026

Tôi từng xem “GOm show” tại nhà hát và thấy thú vị khi những câu chuyện về gốm được chuyển hóa thành ngôn ngữ sân khấu rất thơ, rất nhạc. Nhưng khi “GOm show” cùng những tiểu phẩm, hoạt động trình diễn liên quan đến gốm được đưa về Bát Tràng trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026, sự thú vị ấy dường như được nhân lên.

Bởi lần này, show diễn không chỉ kể câu chuyện về gốm, không chỉ dẫn dắt người xem về với di sản của âm thanh, qua mường tượng, qua những trang trí sắp đặt mà trở về đúng nơi câu chuyện bắt đầu. Làng nghề truyền thống Bát Tràng dường như đã có tất cả những gì một sản phẩm nghệ thuật cần: Lịch sử, nghề truyền thống, không gian kiến trúc, người thợ, chất liệu và cả những câu chuyện được tích tụ qua nhiều thế hệ. Điều còn thiếu đôi khi chỉ là một cách kể mới.

“GOm show”, ở góc độ ấy, có thể xem như một phép thử đáng chú ý. Khi sân khấu bước ra khỏi nhà hát, đến với làng nghề, khán giả không còn tiếp nhận tinh thần của gốm, âm thanh từ gốm qua một lớp trình diễn được dàn dựng hoàn toàn. Họ đứng giữa không gian sản sinh ra gốm, nhìn thấy đất, lửa, bàn tay người thợ; rồi từ đó tiếp nhận những sáng tạo nghệ thuật lấy chính chất liệu ấy làm cảm hứng.

Sự cộng hưởng này cũng làm thay đổi cách nhìn về làng nghề. Bát Tràng không chỉ là nơi sản xuất và bán đồ gốm. Một làng nghề trở thành sân khấu, trường quay, không gian triển lãm, nơi tổ chức festival, workshop, trình diễn nghệ thuật sẽ đem lại những trải nghiệm mà du khách không thể có được nếu sự kiện diễn ra ở một trung tâm thương mại hay một nhà hát.

Tuy nhiên, để nghệ thuật có thể “sống” được lâu dài trên chính đất làng nghề, cần có sự kết nối chặt chẽ hơn nữa, để nghệ sĩ tìm thấy chất liệu sáng tạo mới từ làng nghề; người làm nghề tìm thấy cách kể mới cho sản phẩm; còn du khách có thêm lý do để ở lại, trải nghiệm và quay trở lại. Đó mới là câu chuyện của công nghiệp văn hóa.

“GOm show” trở về Bát Tràng vì thế không chỉ là một cuộc “đưa show về làng”. Điều đáng chờ đợi hơn là sau những ngày festival, sự kết nối ấy có tiếp tục được hay không. Nếu làm được, làng nghề sẽ không chỉ kể câu chuyện của quá khứ, nó sẽ có thêm những câu chuyện mới để kể và sự thú vị sẽ còn được nối dài.

Theo Báo Hà Nội Mới Xem link nguồn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
“Thông ngỏ” và ý tưởng kết nối Không gian văn hóa Đông Dương - Thăng Long
Triển lãm “Thông ngỏ” của Giáo sư, viện sĩ, họa sĩ Ngô Xuân Bính với gần 300 tác phẩm hội họa, điêu khắc không chỉ đưa công chúng đến với một thế giới nghệ thuật giàu năng lượng mà còn gợi mở một cách tiếp cận mới trong kiến tạo không gian văn hóa. Từ sáng tác của một nghệ sĩ, câu chuyện được mở rộng tới ý tưởng hình thành Không gian Văn hóa Đông Dương - Thăng Long, nơi kết nối nghệ thuật, di sản, công chúng và các hoạt động của công nghiệp văn hóa.
29/09/2026
“Từ tiếng gọi non sông đến mùa Thu Độc lập”: Hành trình âm nhạc hào hùng
Chương trình truyền hình trực tiếp “Dòng thời gian - Bài ca đi cùng năm tháng” số tháng 9-2026 của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội với chủ đề “Từ tiếng gọi non sông đến mùa Thu Độc lập” đưa khán giả trở về với những giai điệu âm nhạc gắn liền các dấu mốc lịch sử dân tộc, từ những năm đầu phong trào cách mạng, mùa Thu năm 1945 đến cuộc kháng chiến trường kỳ và ngày chiến thắng trở về giải phóng Thủ đô.
29/09/2026
Nhạc sĩ Võ Hoài Phúc ra mắt dự án âm nhạc “Trung thu”
Trong không khí mùa Trung thu, nhạc sĩ Võ Hoài Phúc cùng ê-kíp sản xuất giới thiệu dự án âm nhạc “Trung thu”, phổ từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Lâm Xuân Thi. Ca khúc kết hợp giai điệu hiện đại với chất liệu âm nhạc truyền thống, trong đó tỳ bà 5 dây là điểm nhấn xuyên suốt bản phối.
26/09/2026
“Thùng Thình Thùng” - Bản hòa tấu đương đại đặc sắc về Tết Trung thu
Lấy cảm hứng từ không gian văn hóa Tết Trung thu truyền thống, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Phạm Việt Dũng (nghệ danh Dzũng) vừa ra mắt hòa tấu đương đại “Thùng Thình Thùng”. Tác phẩm kết hợp chất liệu âm nhạc dân gian với tiếng guitar điện tử, tạo nên một không gian âm thanh vừa hiện đại, vừa truyền thống.
26/09/2026