Vực dậy sau biến cố

08:35, 06/08/2026

Giữa làn khói nghi ngút bốc lên từ chõ xôi nóng, chị Vũ Hải Yến (sinh năm 1972) vẫn thoăn thoắt xới xôi, gói lá rồi đưa từng gói xôi còn ấm nóng đến tay khách. Chỉ với một cánh tay, mọi động tác của chị vẫn nhanh nhẹn và thành thục đến mức nếu không để ý, ít ai nhận ra khiếm khuyết ấy.

Chị Vũ Thị Yến, tổ 14, 
phường Hà Giang 2.
Chị Vũ Thị Yến, tổ 14, phường Hà Giang 2.

Năm 1997 là dấu mốc không thể quên trong cuộc đời chị Yến. Do mắc bệnh, chị buộc phải cắt bỏ cánh tay phải. Biến cố bất ngờ khiến người phụ nữ đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời rơi vào khủng hoảng. Có thời điểm chị chỉ nặng vỏn vẹn 37 kg, thân hình gầy gò như “da bọc xương”. Mặc cảm, tuyệt vọng và từng nghĩ đến việc buông xuôi, chị gần như khép mình với cuộc sống. Nhưng rồi, qua những câu chuyện trên báo chí và truyền hình về những người cùng cảnh ngộ vẫn không ngừng nỗ lực để thành công, chị dần tìm lại niềm tin. Chị tự nhủ, nếu người khác làm được thì mình cũng có thể đứng dậy. Chính suy nghĩ ấy đã trở thành động lực để chị bắt đầu lại từ đầu.

Năm 1998, chị quyết định chọn nghề bán xôi để mưu sinh. Với người bình thường, nấu và gói xôi vốn đã là công việc đòi hỏi sự khéo léo; với người chỉ còn một cánh tay, mọi thao tác đều khó khăn gấp nhiều lần. Thế nhưng, bằng sự kiên trì, chị từng bước tập làm quen, tìm cách thích nghi để rồi biến những động tác vụng về ban đầu thành sự thành thạo sau nhiều năm gắn bó. Đến nay, mỗi ngày chị đều đặn bán khoảng 20 kg gạo nếp. Quán xôi nhỏ luôn tấp nập khách từ sáng sớm, bất kể ngày nắng hay mưa. Điều khiến chị tự hào nhất không phải là lượng khách đông, mà là phần lớn đều là khách quen. Có người đã ăn xôi của chị từ 10 đến 20 năm, coi hương vị ấy như một phần quen thuộc của cuộc sống thường ngày.

Không chỉ chăm chỉ lao động, chị Yến còn tích cực rèn luyện thể thao. Nhiều năm qua, chị thường xuyên tham gia các giải thể thao dành cho người khuyết tật và đã giành nhiều huy chương vàng ở nội dung điền kinh. Với chị, thể thao không chỉ giúp nâng cao sức khỏe mà còn tiếp thêm ý chí để vượt qua những giới hạn của bản thân.

Bắt nhịp với xu hướng công nghệ, chị còn thường xuyên livestream bán hàng, chia sẻ câu chuyện truyền cảm hứng trên TikTok và Facebook. Nhiều video của chị thu hút hơn một triệu lượt xem, nhận được nhiều bình luận động viên, khích lệ. Những buổi phát trực tiếp không chỉ giúp nhiều người biết đến quán xôi nhỏ của chị hơn mà còn lan tỏa thông điệp sống tích cực đến cộng đồng.

Gần ba thập kỷ kể từ ngày bắt đầu lại sau biến cố, chị Vũ Hải Yến vẫn cần mẫn thức dậy từ tờ mờ sáng để chuẩn bị những mẻ xôi thơm dẻo phục vụ khách hàng. Bằng lao động chân chính, sự bền bỉ và tinh thần sống lạc quan, chị đã viết nên câu chuyện đẹp về ý chí vươn lên, truyền cảm hứng cho nhiều người rằng, dù cuộc sống có nhiều thử thách, chỉ cần không từ bỏ, mỗi người đều có thể tạo dựng giá trị cho bản thân và lan tỏa những điều tốt đẹp đến cộng đồng.

Bài, ảnh: TRẦN KẾ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Hạt nhân đổi mới ở Nà Chảo
10 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Bí thư Chi bộ thôn Nà Chảo, xã Yên Cường, Giàng A Quán không chỉ xây dựng chi bộ vững mạnh mà còn khơi dậy ý chí tự lực trong đồng bào, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác giảm nghèo, xây dựng nếp sống văn minh và củng cố khối đại đoàn kết.
31/07/2026
Quả ngọt từ tư duy đổi mới
Mạnh dạn bứt phá khỏi lối tư duy “quen tay, làm cũ”, ông Nguyễn Xuân Hiển, thôn Gia Cát, xã Phú Lương đã hồi sinh khu vườn tạp bằng phương pháp ghép chanh tứ thì trên gốc bưởi. Sự sáng tạo ấy không chỉ mang lại nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, mà còn mở ra một hướng phát triển kinh tế đầy triển vọng cho bà con nông dân địa phương.
30/07/2026
Vượt lên số phận
Với anh Trần Mạnh Hải, tổ dân phố 31, phường Minh Xuân, mỗi ngày trôi qua là một hành trình vượt lên chính mình. Không đầu hàng số phận, anh đã gây dựng được tiệm may thời trang, là Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Khát vọng và là người truyền cảm hứng cho nhiều người khuyết tật bằng nghị lực sống của chính mình.
29/07/2026
29 năm góp sức giữ bình yên từ cơ sở
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày lên đường nhập ngũ, ký ức về những năm tháng chiến đấu vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí ông Đỗ Đức Lân (sinh năm 1954), tổ dân phố 11, phường An Tường. Trở về sau chiến tranh, người lính năm xưa tiếp tục cống hiến cho quê hương. Suốt 29 năm gắn bó với công tác ở cơ sở, ông luôn tận tụy, trách nhiệm, góp sức giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng khối đại đoàn kết ở khu dân cư.
28/07/2026