Kích cầu du lịch ở Hồ Thầu

08:08, 09/07/2026

Vừa qua, Giải chạy “Cung đường chân mây” đã biến đỉnh Chiêu Lầu Thi hoang sơ thành một sàn đấu đầy cảm xúc. 350 vận động viên xuyên mây, vượt dốc không chỉ để thử thách giới hạn bản thân, mà còn cùng người dân Hồ Thầu kích cầu, đánh thức tiềm năng du lịch của đại ngàn hùng vĩ này.

Đường đua chân mây

Phải trực tiếp đặt chân đến Hồ Thầu, hít căng lồng ngực bầu không khí mát mẻ quanh năm và ngắm nhìn những biển mây ôm trọn sườn núi, người ta mới hiểu vì sao đỉnh Chiêu Lầu Thi cao 2.408m so với mực nước biển và được ví là “Nóc nhà của Vùng Đông Bắc” lại có sức hút đến vậy. Bởi giải chạy này hoàn toàn được tổ chức từ nguồn kinh phí xã hội hóa với tổng trị giá 42 triệu đồng. Đó không phải là một con số quá lớn so với các giải chạy thương mại, nhưng nó lại mang giá trị tinh thần lớn. Số tiền ấy được chắt chiu từ sự đóng góp, ủng hộ của chính các tổ chức, cá nhân và các hộ kinh doanh trên địa bàn xã.

Lãnh đạo xã Hồ Thầu trao giải cho các vận động viên đoạt giải tại cuộc thi.
Lãnh đạo xã Hồ Thầu trao giải cho các vận động viên đoạt giải tại cuộc thi.

Giải chạy “Cung đường chân mây” dài 10 km và “Thử thách chính mình, chinh phục đỉnh Chiêu Lầu Thi” với 773 bậc thang lên tới cột mốc 2.408m đã thu hút 350 chân chạy đến từ 10 tỉnh, thành phố trên cả nước. Từ những đô thị náo nhiệt như Hà Nội cho đến các dải đất vùng biên Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên, Phú Thọ... đã cùng hội tụ về đây. Họ không chỉ chạy để tranh tài, mà là để trải nghiệm. Cung đường chạy đưa các vận động viên băng qua những lối mòn nguyên sơ, nơi một bên là vách đá dựng đứng, một bên là thung lũng mây trắng xóa trải dài như vô tận. Mỗi bước chạy là một lần họ vượt qua giới hạn của bản thân, và cũng là một khoảnh khắc họ hòa mình vào thiên nhiên kỳ vĩ của Hồ Thầu. Đúng như lời vận động viên Sùng A Phụ (Lào Cai), người xuất sắc cán đích đầu tiên ở nội dung khó khăn nhất “Chinh phục đỉnh Chiêu Lầu Thi - Thử thách vượt lên chính mình”, anh vẫn chưa hết xúc động chia sẻ: “Tôi đã tham gia nhiều giải chạy, nhưng cung đường ở Hồ Thầu mang lại một cảm xúc rất đặc biệt. Có những đoạn dốc cao tưởng chừng như vắt kiệt sức lực, nhưng cứ mỗi lần ngẩng mặt lên thấy biển mây cuồn cuộn ngay bên cạnh, chân lại như có thêm động lực để lao về phía trước. Đây không chỉ là một cuộc đua, mà là một trải nghiệm thiên nhiên tuyệt vời. Hồ Thầu đẹp đến ngỡ ngàng, không khí thì trong lành, mát mẻ hiếm nơi nào có được. Nhưng điều làm tôi ấn tượng nhất lại chính là con người nơi đây. Ai cũng nồng hậu, thân thiện và hiếu khách. Sự cổ vũ nhiệt tình của họ chính là liều thuốc tinh thần giúp những vận động viên như chúng tôi quên đi mệt mỏi”.

Giải chạy là cơ hội vàng để quảng bá những tiềm năng, lợi thế về du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và các giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc nơi đây. Từ một đỉnh núi hoang vu ít người biết đến, Chiêu Lầu Thi đang dần trở thành một điểm đến định hình trên bản đồ du lịch, hứa hẹn trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.

Khát vọng đánh thức tiềm năng du lịch

Khi những bước chạy cuối cùng chạm đích cũng là lúc những nụ cười rạng rỡ và những cái ôm siết chặt vỡ òa giữa đỉnh núi cao. Để hiểu hết giá trị của cung đường này, tôi đã có cuộc trò chuyện ngắn với những nhà vô địch ngay tại vạch đích, khi những giọt mồ hôi còn chưa kịp ráo trên gương mặt rạng ngời của họ.

Các vận động viên đến từ nhiều tỉnh, thành tham gia giải chạy “Cung đường chân mây Chiêu Lầu Thi”.
Các vận động viên đến từ nhiều tỉnh, thành tham gia giải chạy “Cung đường chân mây Chiêu Lầu Thi”.

Gặp vận động viên Vàng Thị Chi (Lai Châu), người đã lập cú đúp ngoạn mục khi giành giải Nhất nữ ở cả hai nội dung thi đấu “Cung đường chân mây - Chiêu Lầu Thi” và nội dung chinh phục đỉnh Chiêu Lầu Thi, cô chia sẻ với nụ cười rạng rỡ: “Lúc mới xuất phát, tôi cũng có chút áp lực vì đường dốc và không khí loãng dần khi lên cao. Nhưng khi chạy vào “Cung đường chân mây” với khung cảnh nguyên sơ kỳ vĩ của núi rừng Chiêu Lầu Thi hiện ra đẹp đến mức tôi mải ngắm nhìn mà quên luôn cả mệt. Tôi chạy bằng sự say mê và khát khao được khám phá giới hạn của chính mình giữa đại ngàn”.

Thành công của giải chạy không chỉ dừng lại ở những tấm huy chương. Khi ngày hội dần khép lại, tôi tìm gặp đồng chí Hoàng Xuân Hòa, Chủ tịch UBND xã Hồ Thầu với gương mặt toát lên niềm tự hào nhưng cũng đầy trăn trở về tương lai của mảnh đất quê hương, ông Hòa chia sẻ: “Sự thành công của giải chạy chính là minh chứng cho thấy ý Đảng đã hợp với lòng dân. Số kinh phí tổ chức hoàn toàn do bà con, các hộ kinh doanh đóng góp tuy không lớn, nhưng nó thể hiện quyết tâm cực kỳ mạnh mẽ của toàn thể Nhân dân Hồ Thầu. Bà con đã ý thức được tài sản vô giá mà thiên nhiên ban tặng cho mình. Chính vì thế, chúng tôi xác định việc gắn kết chặt chẽ giữa văn hóa, thể thao với quảng bá du lịch là hướng đi sống còn và bền vững. Khát vọng của Hồ Thầu không chỉ dừng lại ở một giải chạy phong trào mà quyết tâm biến Chiêu Lầu Thi thành thương hiệu du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng đặc sắc, đưa bản sắc văn hóa đậm đà của đồng bào đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước. Từ đó, xã sẽ tiếp tục tạo điều kiện để hoàn thiện hạ tầng, giữ gìn cảnh quan hoang sơ để du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, giúp bà con giảm nghèo và làm giàu trên chính mảnh đất của mình”.

Lời chia sẻ đầy quyết tâm của người đứng đầu chính quyền xã như một lời khẳng định đầy quyết tâm cho tương lai của Hồ Thầu. Rời mảnh đất này khi hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả một vùng biển mây Chiêu Lầu Thi, tôi hiểu rằng mỗi bước chạy hôm nay chính là những “viên gạch” đầu tiên góp phần lan tỏa vẻ đẹp thuần khiết của vùng đất này đến với bạn bè gần xa. Hồ Thầu đã sẵn sàng tỉnh giấc và Chiêu Lầu Thi đang mở rộng vòng tay đón chờ những tâm hồn yêu xê dịch.

Phi Anh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Chuyện của nếp nhà trên mây
“Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ/Người khôn, người đến chốn lao xao...”. Có lẽ, mượn câu thơ mộc mạc của bậc tiền nhân năm xưa là cách dung dị nhất để nói về ngã rẽ cuộc đời của chị Lê Thị Hà. Đang sống và làm việc giữa chốn “lao xao” náo nhiệt của Thủ đô Hà Nội, nữ luật sư ấy đã quyết định chọn cho mình một con đường “ngược ngàn”. Tạm gác lại những bộ hồ sơ pháp lý dày cộp, mang theo trái tim trót nặng lòng với mây ngàn gió núi, chị tìm về xã Hồng Thái. Từ khao khát về một khoảng lặng bình yên, người phụ nữ ấy đã gieo xuống mảnh đất này những nếp nhà bềnh bồng mây trắng mang tên: Homestay Lê và Farmstay Lê.
26/06/2026
Những “trái vàng” mùa hạ
Nổi bật lên giữa khu vực đồi núi ở xã Tân Thanh là một trang trại với những trái dưa vàng óng ả khoe sắc trước nắng hè. Chủ nhân của khu vườn đẹp không ai khác, đó chính là anh Nguyễn Việt Lâm, người đã từng bỏ dở công việc “nghìn đô” tại doanh nghiệp nước ngoài để trở về khởi nghiệp, thực hiện ước mơ làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
26/06/2026
“Quý bà” vải lanh
Mỗi sớm mai ở Lùng Tám, khi những dãy núi đá còn bảng lảng trong sương, bà Vàng Thị Mai đã ngồi bên những sợi lanh quen thuộc, tỉ mẩn hoàn thiện tấm thổ cẩm. Hơn nửa đời người gắn bó với khung cửi, người phụ nữ dân tộc Mông ấy đã đưa sản phẩm lanh của bản làng vươn ra thế giới. Bà được nhiều người gọi bằng cái tên trìu mến - “Quý bà” vải lanh.
19/06/2026
Sức bật ở Bản Phùng
Nằm bình yên giữa đại ngàn của xã biên giới Lao Chải, thôn Bản Phùng hôm nay đang khoác lên mình tấm áo mới. Sự thay đổi ấy không đến từ những phép màu, mà bắt nguồn từ luồng sinh khí mới khi các đảng viên nơi đây “bám hằng ngày, chỉ hằng giờ”, đồng hành cùng đồng bào Mông từng bước đẩy lùi gian khó, bài trừ hủ tục.
19/06/2026