Nối những bờ vui

08:12, 31/07/2026

Không phát biểu suông, không chỉ đạo xa rời thực tế, Bí thư Đảng ủy xã Tiên Yên Hoàng Trọng Khoắn khẳng định vai trò bằng những hành động cụ thể. Từ việc gõ cửa vận động kinh phí đến xắn tay làm đường, bắc cầu, người đứng đầu xã đã khơi thông các tuyến giao thương, từng bước thay đổi địa phương.

Xóa những... chênh vênh

Giữa những ngày tháng Bảy nắng cháy trên vùng đất Tiên Yên, chúng tôi tìm về thôn Hạ Quang. Đi trên cây cầu bê tông cốt thép vững chãi vừa mới khánh thành, tiếng cười nói rộn ràng của bà con đi làm nương về, tiếng xe máy chở đầy nông sản chạy êm ru thay cho cái cảm giác nơm nớp sợ hãi trước đây. Đứng ở đầu cầu, chỉ tay về phía dòng nước chảy xiết bên dưới, ông Hoàng Văn Thân, 62 tuổi, thôn Hạ Quang xúc động nói: “May có đồng chí Bí thư Khoắn tận tâm, nếu không thì không biết đến bao giờ dân làng mới thoát khỏi cảnh “lụy” mấy cây cầu tre chênh vênh”.

Đồng chí Hoàng Trọng Khoắn, Bí thư Đảng ủy xã Tiên Yên cùng các nhà hảo tâm trao tiền hỗ trợ gia đình anh Nông Văn Có bị hỏa hoạn.
Đồng chí Hoàng Trọng Khoắn, Bí thư Đảng ủy xã Tiên Yên (đứng giữa) kiểm tra cầu Hạ Quang mới được đưa vào sử dụng trong năm 2026.

Tháng 7 năm 2025, sau vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đồng chí Hoàng Trọng Khoắn được giao nhiệm vụ là Bí thư Đảng ủy xã Tiên Yên. Dù từng trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, nhưng bắt tay vào nhiệm vụ ở một địa bàn mới với bao ngổn ngang về hạ tầng giao thông và đời sống của người dân còn nhiều khó khăn vẫn là một thử thách lớn đối với anh.

Xác định giao thông, cầu đường thông suốt thì kinh tế mới bứt phá, đời sống bà con mới thực sự vươn lên, vì vậy mà ngay sau khi nhận chức, Bí thư Khoắn không ngồi phòng máy lạnh nghe báo cáo. Anh lặn lội đến từng thôn, đi qua từng con suối, lắng nghe tâm tư của từng hộ dân. Nhìn cảnh người dân, đặc biệt là các em học sinh hàng ngày phải đi qua những cây cầu tre tự chế tạm bợ, hai đầu đổ cọc sơ sài tiềm ẩn nguy cơ tai nạn mỗi mùa mưa lũ, anh không khỏi trăn trở.

"Phải làm cầu kiên cố cho dân!" - Mệnh lệnh từ trái tim Bí thư Khoắn đã bắt đầu cho một hành trình đặc biệt.

Chỉ sau 1 năm trên cương vị mới, bằng uy tín và sự kiên trì, Bí thư Khoắn đã gõ cửa khắp nơi, kết nối với các nhà hảo tâm, mạnh thường quân và các đơn vị xây dựng. 7 chiếc cầu dân sinh lần lượt được xây lên trên địa bàn xã với tổng kinh phí xã hội hóa trên 2,7 tỷ đồng. Nhưng điều kỳ diệu hơn cả là khi "lòng Dân đã thuận", người dân Tiên Yên đã sẵn sàng dốc sức cùng cấp ủy, chính quyền. Tổng giá trị tiền mặt, đất đai, cây cối mà bà con tự nguyện hiến và đóng góp lên tới gần 15 tỷ đồng - điều mà từ trước đến nay chưa ai nghĩ đến.

Nối liền niềm tin

Không dừng lại ở những cây cầu, thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐU của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tiên Yên về việc vận động Nhân dân hiến đất, mở rộng và nâng cao chất lượng các tuyến giao thông nông thôn đã tạo nên một "làn sóng" vận động chưa từng có.

Đồng chí Hoàng Trọng Khoắn, Bí thư Đảng ủy xã Tiên Yên (đứng giữa) kiểm tra cầu Hạ Quang mới được đưa vào sử dụng trong năm 2026.

Đồng chí Hoàng Trọng Khoắn, Bí thư Đảng ủy xã Tiên Yên cùng các nhà hảo tâm trao tiền hỗ trợ gia đình anh Nông Văn Có bị hỏa hoạn.

Bí thư xã trực tiếp xuống từng thôn họp cùng dân, giải thích từng lợi ích của việc mở rộng đường. "Đảng viên đi trước, làng nước theo sau", sự nhiệt thành của anh đã lan tỏa đến từng xóm nhỏ. Kết quả, bà con đã tích cực hiến đất, đóng góp hàng ngàn ngày công lao động để mở rộng lề đường với tổng chiều dài trên 21,5 km, bảo đảm chiều rộng mặt đường tối thiểu 5m. Những con đường ngoằn ngoèo, chật hẹp ngày nào giờ đã biến thành những con đường rộng rãi, nối liền niềm tin và khát vọng của một vùng quê.

Nói về Bí thư Hoàng Trọng Khoắn, người dân Tiên Yên không chỉ thán phục năng lực điều hành mà còn yêu mến anh ở cái tâm ấm áp với những mảnh đời bất hạnh.

Trước những hoàn cảnh khó khăn, anh đã chủ động huy động các nguồn lực xã hội hóa để sửa chữa và xây mới 2 căn nhà cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ 60 triệu đồng giúp hộ dân bị hỏa hoạn tại thôn Yên Chàm sớm cất lại nếp nhà; trao 40 triệu đồng sửa chữa nhà cho gia đình người có công tại thôn Trung; chăm lo cho sự nghiệp giáo dục với tổng kinh phí 35 triệu đồng hỗ trợ cơ sở vật chất cho 2 trường học; tặng thiết bị nấu cơm trị giá 12 triệu đồng cho bếp ăn và hỗ trợ 2 giếng khoan trị giá 30 triệu đồng cho Trường Tiểu học và THCS Vĩ Thượng, giải quyết dứt điểm cơn "khát" nước sạch cho cô và trò.

Đặc biệt hơn cả là câu chuyện về 3 em bé sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn xã. Nhận được tin báo, Bí thư Khoắn đã trực tiếp chỉ đạo các đoàn thể chăm sóc chu đáo, đồng thời kết nối để gửi 1 cháu vào chùa và 2 cháu được các gia đình nhận làm con nuôi. Không chỉ dừng lại ở việc kết nối tìm người nhận nuôi các cháu, anh còn tổ chức cuộc họp lấy ý kiến cán bộ, người lao động của xã Tiên Yên và đi đến thống nhất quyết định nhận đỡ đầu 2 cháu được các gia đình nhận nuôi cho đến năm 18 tuổi.

“Làm cán bộ, ngoài trách nhiệm công vụ thì cái tâm với Nhân dân phải đặt lên hàng đầu. Nhìn thấy nụ cười của bà con trên cây cầu mới, thấy các cháu nhỏ có mái nhà ấm áp, đó là phần thưởng lớn nhất của tôi.” - anh Khoắn khiêm tốn nói.

Người dân nơi đây tin rằng, với một người thủ lĩnh "luôn coi việc của dân là việc của nhà mình" như đồng chí Bí thư Hoàng Trọng Khoắn, xã Tiên Yên sẽ còn tiến xa hơn nữa trên con đường đổi mới và phát triển.

 Phóng sự: Minh Hoa


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Giữ bản sắc người Tày ở Thượng Nông
Giữa muôn trùng mây vờn sương giăng của miền núi rừng Thượng Nông, thôn Đống Đa hiện lên tựa như một bức tranh thủy mặc tuyệt mỹ và tĩnh tại. Trải qua bao biến thiên thăng trầm của lịch sử, đồng bào dân tộc Tày nơi đây vẫn lặng lẽ gìn giữ những giá trị văn hóa lâu đời.
30/07/2026
Kết nghĩa anh em, xây khối đại đoàn kết - Bài 1: Lời thề kết nghĩa dưới nếp nhà Tày - Mông
Ở xã Du Già (Tuyên Quang) khởi nguồn từ tục "kết tồng" - nét văn hóa kết nghĩa anh em thiêng liêng từ thuở khai thiên lập địa, tình cảm gắn kết giữa đồng bào Tày và người Mông đã vượt khỏi phạm vi dưới những nếp nhà để trở thành "chất keo" kết dính cả bản làng.
30/07/2026
Trái ngọt từ ý chí người lính
Rời mặt trận Hà Giang sau cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, cựu chiến binh Đỗ Văn Thể, tổ dân phố Giếng Đõ, phường Mỹ Lâm lại bắt đầu một hành trình mới trên vùng đất kinh tế mới. Từ những ngày khai hoang gian khó đến khi xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả, rồi hơn hai thập kỷ tận tụy với công việc của thôn, mỗi chặng đường của ông đều in đậm bản lĩnh, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm của người lính Cụ Hồ. Những trái ngọt hôm nay không chỉ được vun đắp từ mồ hôi và nghị lực, mà còn từ ý chí của một người lính chưa bao giờ ngừng cống hiến.
30/07/2026
Đất mẹ đón các anh về
Sau hơn 40 năm nằm lại giữa đại ngàn biên cương, 34 người lính đã trở về nằm cạnh đồng đội. Mỗi nén hương thắp lên, mỗi nắm đất thả xuống đều là lời tri ân gửi đến những người con đã dâng trọn tuổi xuân để giữ từng tấc đất biên thùy.
28/07/2026