Đón các anh về

07:46, 16/10/2026

Sau hơn 40 năm nằm lại nơi núi đá biên cương, 93 hài cốt liệt sĩ được đưa về an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Các anh trở về bên đồng đội trong niềm tri ân sâu nặng của đồng bào, đồng chí.

Đông đảo Nhân dân tiễn đưa các liệt sỹ về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên.
Đông đảo Nhân dân tiễn đưa các liệt sỹ về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên.

Ấm lòng ngày về

Những ngày giữa tháng 10, không khí nơi dải đất biên cương phía Bắc dường như ấm áp hơn bởi dòng người đông đảo nối nhau về thăm lại chiến trường xưa và tham dự Lễ truy điệu, an táng hài cốt các anh hùng liệt sĩ. Trên các ngả đường dẫn về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, lực lượng vũ trang, cựu chiến binh cùng nhân dân lặng lẽ xếp thành hàng dài nghiêm trang. Khi đoàn xe nghi lễ chở 93 linh cữu liệt sĩ chậm rãi lăn bánh qua, mọi người đều xúc động đón chào các anh trở về sau hơn bốn mươi năm nằm lại.

Trong số 93 hài cốt được quy tập đợt này có 18 hài cốt liệt sĩ đơn và 6 mộ tập thể, gồm 75 hài cốt liệt sĩ từng kề vai sát cánh, nằm xuống cùng nhau trong một thời khắc lịch sử trên điểm cao 685. Đây là kết quả từ sự nỗ lực bền bỉ, không quản ngại gian khổ của các lực lượng chức năng trong Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất trước lịch sử và hương hồn các anh hùng, lực lượng tìm kiếm đã vượt qua địa hình núi cao, đào xới từng hốc đá, khe núi tại các xã Thanh Thủy, Minh Tân và nhiều địa phương khác...

Cùng dòng người đón các liệt sĩ trở về, cựu chiến binh Trịnh Xuân Hùng, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 153, Sư đoàn 356, không giấu được xúc động. Hơn bốn mươi năm trước, ông trực tiếp chỉ huy đơn vị chiến đấu ngoan cường trong trận đánh ngày 12-7-1984. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh để bảo vệ từng tấc đất biên cương. Rồi sau đó, chính ông lại cất bước trở lại vách đá hiểm trở năm xưa để hướng dẫn lực lượng chức năng xác định chính xác vị trí các liệt sĩ trên điểm cao 685.

Các cựu chiến binh xúc động bên hài cốt của đồng đội.
Các cựu chiến binh xúc động bên hài cốt của đồng đội.

Có mặt trong ngày tiễn đưa, ông nghẹn ngào: “Mấy mươi năm qua, chưa đêm nào tôi nguôi nhớ về những người đồng đội đã nằm lại trên điểm cao 685. Ngày đó, giữa chiến trường ác liệt, các anh đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Khi trở lại tìm kiếm, chỉ cần nhìn một góc hầm, một vách đá xưa, lòng tôi lại thắt lại. Hôm nay, thấy các anh được đồng bào, đồng chí trang trọng đón về, tôi mừng trong nước mắt. Cuối cùng, các anh đã được về yên nghỉ bên đồng đội”.

Đứng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên dõi theo lễ truy điệu, bà Nguyễn Thị Sự (quê tỉnh Phú Thọ) khẽ chấm nước mắt, xúc động chia sẻ: “Nghe tin đón các anh trở về, tôi đến đây từ sớm. Nhìn những linh cữu phủ trang trọng cờ đỏ sao vàng, tôi không cầm được nước mắt. Các anh đã hy sinh cả tuổi thanh xuân vì bình yên cho Tổ quốc. Nay được Đảng, Nhà nước và nhân dân đón về, an táng cẩn thận, chu đáo, người dân chúng tôi ai nấy đều cảm thấy ấm lòng”.

Người dân thành kính thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.
Người dân thành kính thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Tiếp lửa truyền thống

Trong không gian tĩnh mịch và thiêng liêng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, Lễ viếng, truy điệu và an táng 93 hài cốt liệt sĩ diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và sự tri ân vô hạn của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang cùng nhân dân đối với các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Lời điếu văn vang lên trầm ấm, xúc động nhắc lại hành trình chiến đấu kiên cường và sự hy sinh oanh liệt của các anh hùng liệt sĩ trên mặt trận Vị Xuyên năm xưa. Sau nhiều thập kỷ nằm lại nơi chiến trường khốc liệt, hôm nay các anh đã chính thức trở về trong lòng đất mẹ, đoàn tụ bên những người đồng chí, đồng đội. Dù có những người đến nay vẫn chưa kịp xác định đầy đủ họ tên, quê quán; những ước mơ tuổi trẻ còn dở dang và những câu chuyện về trận đánh cuối cùng vẫn còn gửi lại giữa muôn ngàn đá xám biên cương, song sự hy sinh ấy đã đi vào lịch sử dân tộc như một biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

Lời điếu khép lại trong âm hưởng bi hùng, da diết của giai điệu “Hồn tử sĩ”. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang cùng đông đảo nhân dân đã dành phút mặc niệm, kính cẩn thắp những nén hương thơm dâng lên anh linh các anh hùng liệt sĩ. Từng linh cữu được các đồng chí lãnh đạo và lực lượng tiêu binh trang trọng di chuyển đến phần mộ. Những cành hoa tươi thắm, những nắm đất đầu tiên lần lượt được hạ xuống lòng mộ sâu. Từ giây phút này, các anh yên nghỉ thanh thản bên đồng đội, để thế hệ hôm nay và mai sau luôn tìm về tri ân.

Các em học sinh xếp hàng ngay ngắn chờ đón đoàn xe di chuyển về Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên.
Các em học sinh xếp hàng ngay ngắn chờ đón đoàn xe di chuyển về Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên.

Chứng kiến giây phút thiêng liêng và đầy xúc động ấy, em Hoàng Việt Cường, học sinh lớp 10A, Trường PTDT Nội trú THCS & THPT Vị Xuyên bày tỏ: “Đứng trước phần mộ của các bác, các chú, thế hệ trẻ chúng em cảm nhận sâu sắc giá trị của độc lập, tự do và hòa bình hôm nay. Sự hy sinh cao cả của các thế hệ đi trước là tấm gương sáng để chúng em tự nhắc nhở bản thân phải nỗ lực học tập, rèn luyện, sống có trách nhiệm, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh”.

Giai điệu bài hát “Về đây đồng đội ơi” vang lên, da diết. Những nắm đất nhẹ nhàng phủ xuống, các anh yên nghỉ bên đồng đội. Trên những dãy núi biên cương, hành trình tìm kiếm vẫn tiếp nối. Cán bộ, chiến sĩ bền bỉ lần tìm từng dấu tích; những cựu chiến binh lại trở về chiến trường xưa, chắt chiu từng mảnh ký ức, chỉ nơi đồng đội nằm lại. Trong sự đợi chờ của bao gia đình, những bước chân ấy vẫn lặng lẽ đi, để thêm những người lính được trở về, để đồng bào, đồng chí lại đứng bên đường, nghẹn ngào đón các anh.

Thanh Thủy


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Ngược dòng Phó Đáy
Có một dòng sông lặng lẽ chảy giữa lòng Việt Bắc, mang trong mình dáng vẻ hiền hòa của tự nhiên nhưng lại chất chứa cả một chiều dài lịch sử bi tráng của dân tộc. Dòng sông ấy là Phó Đáy. Hai bên bờ con nước trong xanh là miền đất từng giang tay chở che cho các chiến sĩ cách mạng, bao bọc những cơ quan đầu não trong suốt những năm tháng kháng chiến. Trải qua bao dâu bể thời gian, dòng Phó Đáy hôm nay vẫn miệt mài chảy, ôm ấp những cụm di tích quý giá để xứng đáng với tên gọi thân thương mà nhân dân ưu ái dành tặng: "Dòng sông di sản".
30/09/2026
Nghị quyết mở đường ấm no
Nghị quyết của Đảng sẽ thực sự phát huy sức sống khi được thai nghén từ chính “cơn khát” của thực tiễn và được hiện thực hóa bằng tinh thần dấn thân, hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Tại Thuận Hòa, Đảng bộ xã đã "bắt mạch, kê đơn", ban hành các nghị quyết giải quyết những điểm nghẽn về hạ tầng, nguồn vốn, kỹ thuật, đưa chủ trương của Đảng nhanh chóng thẩm thấu vào đời sống Nhân dân, mở đường đưa ấm no về bản.
29/09/2026
Nơi lưu giữ lịch sử Bộ Tư pháp
Đường về xã Minh Thanh những ngày thu trải dài trong sắc xanh của đại ngàn Việt Bắc. Đứng trên ngọn đồi cao lộng gió thuộc thôn Mới, Trụ sở Bộ Tư pháp trong kháng chiến là nơi chứng kiến nhiều dấu ấn quan trọng của lịch sử, ghi dấu sự đùm bọc, che chở đầy nghĩa tình của đồng bào các dân tộc Tuyên Quang.
26/09/2026
Bí thư Chi bộ gần Dân, trọng Dân
Đều đặn mỗi ngày, Bí thư Chi bộ Tạ Văn Quang, thôn Cây Nhãn, xã Yên Sơn lại dành thời gian thăm nom trò chuyện, nắm bắt tình hình bà con trong thôn. Đó không chỉ là việc tìm hiểu một mô hình kinh tế hiệu quả, kịp thời hỗ trợ một hộ gia đình khó khăn mà còn là sự chủ động lắng nghe vướng mắc, tâm tư của nhân dân trong đời sống hàng ngày. Học Bác gần dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, đó là cách Bí thư Chi bộ thôn Cây Nhãn trở thành “cầu nối” gắn kết giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân.
25/09/2026