Ông Chính dân vận

08:16, 13/10/2026

Ông Mương Xuân Chính, thôn Bản Đén, xã Tùng Bá mang ánh mắt tinh anh và chất phác của người con vùng cao được rèn giũa từ môi trường quân ngũ. Phía sau hình ảnh người cán bộ miệng nói tay làm là hành trình “nói cho dân hiểu, làm cho dân tin”.

Tuyến đường bê tông khang trang tại thôn 
Bản Đén được xây dựng từ phong trào hiến đất của gia đình ông Chính và các hộ dân.
Tuyến đường bê tông khang trang tại thôn Bản Đén được xây dựng từ phong trào hiến đất của gia đình ông Chính và các hộ dân.

Học từ việc thôn

Thôn Bản Đén nhiều năm qua đã khoác lên mình màu áo mới trù phú. Đi dọc con đường bê tông sạch đẹp, ông kể: “Năm 18 tuổi, giữa lúc gian khó, tôi tình nguyện khoác lên mình màu xanh áo lính và tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc”.

Những năm tháng rèn luyện trong quân ngũ đã giúp ông có bản lĩnh kiên cường, tinh thần trách nhiệm và ý chí vượt khó. Xuất ngũ trở về quê hương, từ năm 1988, ông Chính bắt đầu chặng đường dài gắn bó với công việc cơ sở. Mặc dù chưa từng bước qua trường lớp đào tạo bài bản nào về quản lý hay dân vận nhưng ở vị trí nào ông cũng làm tròn vai. Lần lượt từ Đội trưởng đội sản xuất, cán bộ thu thuế, kế toán xã, cán bộ Văn phòng Đảng ủy đến Trưởng thôn, Bí thư Chi bộ và nay là Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn.

Gắn bó gần cả đời người với công việc thôn, xã, ông trải lòng bản thân luôn xác định học chưa cao thì càng phải chịu khó học hỏi. Công việc nào chưa biết thì tìm hỏi người đi trước, mày mò nghiên cứu thêm rồi làm dần sẽ tích lũy thành kinh nghiệm. Ở vị trí nào muốn dân tin thì trước hết phải gần dân, nghe dân nói và phải sống có trách nhiệm.

Đồng hành cùng ông qua gần bốn thập kỷ “vác tù và hàng tổng”, bà Tiên - người vợ cùng quê nhớ lại: “Mới cưới chưa lâu ông ấy đã lên đường nhập ngũ. Đến khi phục viên trở về rồi tham gia việc xã, thôn. Mấy mươi năm phụ cấp cán bộ ít ỏi, một tay tôi vừa làm ruộng vườn vừa chăm 4 đứa con ăn học. Có những đêm mưa gió con ốm sốt, xoay xở một mình cũng tủi, nhưng thấy ông vì dân và được bà con quý trọng, tôi hết lòng làm hậu phương vững chắc để ông yên tâm”.

Nói dân hiểu, làm dân tin

Thôn Bản Đén nằm tựa lưng vào núi, nơi nguồn nước từ rừng đầu nguồn mang mạch sống cho sản xuất, sinh hoạt. Vài năm trước, nơi đây từng là những vạt đồi trọc trơ sỏi đá, dễ sạt lở. Nhận thấy phải giữ nước và tạo sinh kế cho bà con, năm 2022, ông Chính nảy ra ý định vận động trồng chuối phủ xanh đồi trọc rồi giao cho Tổ quản lý rừng của thôn chăm sóc, bảo vệ. Ban đầu, bà con hoài nghi về hiệu quả, ông đến từng nhà phân tích cái lợi trước mắt lẫn lâu dài. Ông còn chủ động mang cây giống của gia đình lên trồng trước. Nhìn vạt chuối xanh tốt, trĩu quả bà con tin tưởng làm theo, 1 ha cây chuối hình thành bảo vệ, mang nguồn nước mát lành cho cả vùng còn tạo thêm thu nhập cho người dân.

Ông Mương Xuân Chính giữ nhiệt huyết tham gia các công việc của thôn.
Ông Mương Xuân Chính giữ nhiệt huyết tham gia các công việc của thôn.

Nói đi đôi với làm tiếp tục là chìa khóa giúp ông Chính tháo gỡ bài toán hiến đất mở đường khi ông giữ cương vị trưởng thôn giai đoạn 2021 - 2023. Ở vùng cao, đất đai là sinh kế, không ít lời ra tiếng vào cho rằng ông "làm màu" lấy thành tích. Khi ấy ông hiểu, muốn dân nghe thì phải cởi những nút thắt. Để mở rộng con đường thôn từ 2 m lên 4,5 m giúp xe chở nông sản vào tận nơi, ông kiên trì mang thước dây đến từng nhà, đưa ra họp Chi bộ bàn bạc công khai. Gia đình ông tự nguyện phá hàng rào, hiến đất vườn trước. Nhìn trưởng thôn tiên phong, 23 hộ đồng thuận tự nguyện hiến trên 5.000 m2 đất, tạo nên tuyến đường bê tông rộng mở dài hơn 2,6 km.

Nếu việc vận động hiến đất đòi hỏi sự kiên trì, thì việc xóa bỏ hủ tục lạc hậu trong đời sống tâm linh lại đòi hỏi sự khéo léo và cái lý vẹn toàn. Ở Bản Đén, nơi đồng bào Tày, Dao cùng sinh sống, những tập tục ma chay kéo dài nhiều ngày, lễ Cấp sắc mổ hàng đàn gia súc, mời nhiều thầy cúng tốn kém đã ăn sâu. Hiểu rằng hủ tục khiến người dân mãi nghèo, ông Chính quyết định bắt đầu thay đổi từ chính dòng họ của mình. Khi trong họ có người qua đời, ông đứng ra vận động gia đình không mời nhiều thầy cúng, không kéo dài quá 48 tiếng và tuyệt đối không nhận gia súc để giết mổ tràn lan. Từ sự tiên phong của dòng họ Mương, nếp sống văn minh dần lan tỏa và được đưa vào quy ước chính thức của thôn.

Người dân trong thôn vẫn bảo nhau, ông Chính nói dân tin còn là bởi gia đình ông làm kinh tế giỏi. Trên diện tích trang trại của gia đình, ông duy trì quy mô nuôi trên 100 con lợn, hàng nghìn con gà mỗi lứa kết hợp trồng lúa, ngô. Có tiềm lực, ông quay lại giúp bà con chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi và hỗ trợ con giống theo hình thức cho nuôi trâu, nuôi lợn rẽ giúp hàng chục hộ nghèo vươn lên.

Nhận xét về người cán bộ cần mẫn, Phó Chủ tịch UBND xã Tùng Bá Hà Trọng Dũng khẳng định, ông Chính là cán bộ có uy tín rất cao trong cộng đồng, luôn truyền cảm hứng bằng những hành động thực tế và đóng góp to lớn vào sự đồng thuận của nhân dân trong mọi phong trào thi đua ở địa phương.

Vừa qua sau khi sáp nhập thôn, ông Chính tiếp tục được cấp ủy và dân bản tín nhiệm bầu làm Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Bản Đén. Nhìn lại hành trình từ người lính năm xưa nhận Huân chương Chiến công hạng Ba đến người cán bộ thôn mẫn cán hôm nay, điều khiến ông trăn trở là lực lượng kế cận khi lớp trẻ đa phần đi làm xa. Không ngồi yên lo lắng, người cán bộ 65 tuổi bắt đầu kéo những đoàn viên trẻ vào ban tổ chức các phong trào của thôn, phân công các cháu ghi chép sổ sách, điều hành các buổi ra quân làm sạch đường quê. Ông bảo, muốn lớp trẻ nhận lời thì người già phải chịu khó cầm tay chỉ việc, hướng dẫn từng bước nhỏ chứ không thể buông tay ngay được.

Gần 40 năm “vác tù và hàng tổng”, ông Mương Xuân Chính là minh chứng sinh động cho người cán bộ trọn đời vì dân. Dù ở vị trí nào, người lính bảo vệ biên cương năm xưa vẫn miệt mài gánh vác việc thôn, tạo ra đổi thay từng ngày và sự đồng thuận trong lòng dân bản.

Phạm Hoan


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Ngược dòng Phó Đáy
Có một dòng sông lặng lẽ chảy giữa lòng Việt Bắc, mang trong mình dáng vẻ hiền hòa của tự nhiên nhưng lại chất chứa cả một chiều dài lịch sử bi tráng của dân tộc. Dòng sông ấy là Phó Đáy. Hai bên bờ con nước trong xanh là miền đất từng giang tay chở che cho các chiến sĩ cách mạng, bao bọc những cơ quan đầu não trong suốt những năm tháng kháng chiến. Trải qua bao dâu bể thời gian, dòng Phó Đáy hôm nay vẫn miệt mài chảy, ôm ấp những cụm di tích quý giá để xứng đáng với tên gọi thân thương mà nhân dân ưu ái dành tặng: "Dòng sông di sản".
30/09/2026
Nghị quyết mở đường ấm no
Nghị quyết của Đảng sẽ thực sự phát huy sức sống khi được thai nghén từ chính “cơn khát” của thực tiễn và được hiện thực hóa bằng tinh thần dấn thân, hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Tại Thuận Hòa, Đảng bộ xã đã "bắt mạch, kê đơn", ban hành các nghị quyết giải quyết những điểm nghẽn về hạ tầng, nguồn vốn, kỹ thuật, đưa chủ trương của Đảng nhanh chóng thẩm thấu vào đời sống Nhân dân, mở đường đưa ấm no về bản.
29/09/2026
Nơi lưu giữ lịch sử Bộ Tư pháp
Đường về xã Minh Thanh những ngày thu trải dài trong sắc xanh của đại ngàn Việt Bắc. Đứng trên ngọn đồi cao lộng gió thuộc thôn Mới, Trụ sở Bộ Tư pháp trong kháng chiến là nơi chứng kiến nhiều dấu ấn quan trọng của lịch sử, ghi dấu sự đùm bọc, che chở đầy nghĩa tình của đồng bào các dân tộc Tuyên Quang.
26/09/2026
Bí thư Chi bộ gần Dân, trọng Dân
Đều đặn mỗi ngày, Bí thư Chi bộ Tạ Văn Quang, thôn Cây Nhãn, xã Yên Sơn lại dành thời gian thăm nom trò chuyện, nắm bắt tình hình bà con trong thôn. Đó không chỉ là việc tìm hiểu một mô hình kinh tế hiệu quả, kịp thời hỗ trợ một hộ gia đình khó khăn mà còn là sự chủ động lắng nghe vướng mắc, tâm tư của nhân dân trong đời sống hàng ngày. Học Bác gần dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, đó là cách Bí thư Chi bộ thôn Cây Nhãn trở thành “cầu nối” gắn kết giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân.
25/09/2026