Hoạt cảnh nằm trong phần 2 của chương trình, minh họa cho ca khúc "Tự nguyện" (Sáng tác: Trương Quốc Khánh), do ca sĩ Võ Hạ Trâm trình bày. Trên sân khấu, Hứa Vĩ Văn cùng hai diễn viên Anh Thoại và Kiến Hưng hóa thân vào vai Vũ, Trí và Dũng. Đây là ba người lính thuộc Tiểu đội cảm tử của Trung đội “Ký Con”, Trung đoàn “Bình Giã”.
Nhiệm vụ của các anh là nghi binh để thu hút hỏa lực đối phương, tạo điều kiện cho lực lượng chủ lực rút lui an toàn. Trải qua những trận oanh tạc tàn khốc của bom đạn, các đồng đội lần lượt ngã xuống, chỉ còn lại ba anh Vũ, Trí và Dũng với nhiều thương tích trên mình. Ngoài khói lửa bom đạn, ba người lính dũng cảm còn phải đối diện với cái đói quay quắt và cái khát cháy bỏng nơi đại ngàn Đồng Nai.
![]() |
| Một cảnh trong đoạn kịch. (Ảnh: THỦY NGUYÊN) |
Đối mặt với cái chết sắp cận kề, ba người lính không hề run sợ hay tuyệt vọng, trái lại vẫn đầy niềm tin vào cuộc sống. Họ thay nhau dồn chút tàn lực cuối cùng để viết lại bức thư gửi cho những người đang sống. Phân đoạn ấy khiến rất nhiều khán giả rơi lệ vì xúc động.
Bức thư có đoạn:
"Nếu lá thư này được về với đồng đội chúng tôi trong Trung đoàn BG quân giải phóng miền Nam hay một đơn vị bạn nào đó qua đây, xin chuyển lên giùm cấp trên.
Tiểu đội Giải phóng quân chúng tôi trong Trung đội "Ký Con" đã hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi mong được ghi nhận rằng chúng tôi đã từng sống, chiến đấu và đã chết trong một mùa Xuân giữa đất trời như trăm ngàn cái chết của người Việt Nam chân chính cho Tổ quốc và dân tộc sống còn.
Còn như chúng tôi được phát hiện muộn hơn sau 5 năm - 10 năm - tự do quý giá, thì xin cho chúng tôi - gởi đến những người đang sống, sống đúng ý nghĩa của nó, trong một thời đại vinh quang, lời biết ơn sâu sắc vì các bạn đang làm cho cái chết của chúng tôi giữ được đầy đủ ý nghĩa. Các bạn đang lao động quên mình cũng như chúng tôi đã chiến đấu quên mình cho đất nước ta ngày nay tươi đẹp, cho dân ta ngày càng ấm no, hạnh phúc, cho xã hội ta ngày càng dân chủ công bằng.
Hay trong trường hợp đến 50-100 năm sau, thư này mới tới những người, có thể gọi là thế hệ mai sau, thì cho phép chúng tôi gửi lời chào xã hội chủ nghĩa, cho phép chúng tôi bày tỏ vui mừng tuyệt diệu vì hạnh phúc và hòa bình đang tràn ngập hành tinh chúng ta mà chúng tôi trở thành những hạt bụi có ích - Và hơn thế nữa nếu được, cho chúng tôi gửi lời chào niêm nở nhất đến những con người ở những vì sao xa xôi, những người bạn mới giữa các hành tinh.
Mùa Xuân giữa rừng miễn Đông Nam Bộ.
Vũ - Chí - Dũng”.
Sự thư thái, ung dung đối diện với cái chết của các anh, thông qua diễn xuất tuyệt vời của Hứa Vĩ Văn cùng các bạn diễn, mỗi người nói một giọng 3 miền bắc-trung-nam, chính là minh chứng cho chất thép và khí phách của anh bộ đội Cụ Hồ, những người sẵn sàng hy sinh bản thân vì tự do, vì dân tộc.
![]() |
| Trích đoạn hoạt cảnh "Bức thư gửi lại người đang sống" trong chương trình Tổ quốc trong tim |
Thông qua lăng kính nghệ thuật đầy sáng tạo, đạo diễn Đặng Lê Minh Trí đã dàn dựng trường đoạn nhạc-kịch như một cuộc gặp gỡ thiêng liêng giữa những người lính đã nằm lại vì độc lập, tự do và thế hệ hôm nay đang được sống trong hòa bình.
Đạo diễn bày tỏ sự trân trọng sâu sắc trước lý tưởng sống cao đẹp trong bức thư của các anh, khi họ không hề mưu cầu sự ghi nhớ cho riêng mình, mà chỉ mong mỏi người đang sống tiếp tục lao động, cống hiến để đất nước thêm tươi đẹp, nhân dân thêm ấm no nhằm giữ trọn vẹn ý nghĩa của sự hy sinh.
![]() |
| Các diễn viên Hứa Vĩ Văn, Anh Thoại và Kiến Hưng tái hiện lại những giây phút kiệt quệ nhưng kiêu hãnh của ba chiến sĩ Vũ, Trí, Dũng giữa đại ngàn. (Ảnh: THỦY NGUYÊN) |
Khi câu chuyện kịch tính và bi tráng của ba người lính khép lại trong không gian tĩnh lặng, tiếng hát của ca sĩ Võ Hạ Trâm với ca khúc “Tự nguyện” của cố nhạc sĩ Trương Quốc Khánh vang lên như một tiếng lòng da diết, đẩy cảm xúc dâng trào.
Giọng ca đầy nội lực, sâu lắng và truyền cảm của nữ ca sĩ đã trở thành chiếc cầu nối tâm hồn, đưa thông điệp của tiết mục vượt ra khỏi ranh giới của một câu chuyện cụ thể. Sự cộng hưởng hoàn hảo giữa diễn xuất chân thực, giàu tính điện ảnh của các diễn viên và tiếng hát lay động của Võ Hạ Trâm đã tạo nên một khoảng lặng thiêng liêng, khiến hàng vạn khán giả phải cay mắt và rơi lệ.
![]() |
| Khi giai điệu khép lại, tiết mục vẫn đọng lại trong lòng người chứng kiến như một lời nhắc nhở thiêng liêng về giá trị của hai chữ "hòa bình" hôm nay. (Ảnh: THỦY NGUYÊN) |
Mỗi lời ca “Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng...” vang lên sau câu chuyện hy sinh của các anh hùng liệt sĩ càng trở nên giàu sức gợi, khắc họa rõ nét sự lựa chọn tự nguyện hiến dâng xương máu cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
Đặc biệt, trong không gian linh thiêng ấy, hàng chục nghìn khán giả chẳng ai bảo ai đồng loạt “tự nguyện” bật đèn flash, biến cả không gian thành một bầu trời sao lấp lánh để tri ân những người anh hùng của dân tộc.
Bức thư của ba người lính “Ký Con” để lại giữa rừng sâu năm ấy không phải là lời từ biệt bi lụy, mà là lời chào chiến thắng, lời nhắn gửi đầy trách nhiệm và tình yêu thương gửi đến các thế hệ mai sau.
![]() |
| Giọng ca da diết của Võ Hạ Trâm đưa khán giả bước vào không gian của những ký ức thiêng liêng. (Ảnh: THỦY NGUYÊN) |
Từ lòng đất lạnh, các anh đã gửi lời biết ơn sâu sắc đến những người đang sống vì đã lao động quên mình để xây dựng đất nước tươi đẹp, làm cho sự hy sinh của các anh giữ trọn vẹn ý nghĩa. Các anh cũng gửi lời chào đầy tin yêu đến thế hệ 50 năm, 100 năm sau, những người đang được sống trong một thời đại vinh quang, hòa bình và hạnh phúc.
Đối với thế hệ trẻ ngày nay, tiết mục chính là một bài học lịch sử bằng nghệ thuật vô giá về lòng yêu nước và đức hy sinh. Bức thư ấy nhắc nhở mỗi người rằng: Phía sau hai chữ “hòa bình” hôm nay là cuộc đời và tuổi trẻ của biết bao anh hùng đã ngã xuống khi tuổi còn xanh.
Tinh thần “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” của thế hệ cha anh đi trước chính là ngọn đuốc soi đường, thôi thúc tuổi trẻ hôm nay không ngừng cống hiến và lao động. Trước cái chết có thể cận kề, ba người lính “Ký Con” vẫn vẫn tràn đầy niềm tin sắt đá vào một thời đại hòa bình và hạnh phúc, nơi họ tự nguyện hóa thân thành những “hạt bụi có ích”.
















Ý kiến bạn đọc