Chuyện viết đơn xin thoát nghèo

08:05, 07/05/2026

Giữa vùng núi còn nhiều khó khăn, ở thôn Đội 5, xã Linh Hồ đã ghi nhận một chuyển động đặc biệt: ngày càng nhiều hộ dân chủ động viết đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo. Không phải vì họ đã giàu, mà bởi trong họ đã hình thành một ý thức mới, ý thức tự lực, tự cường, không trông chờ, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Đó là minh chứng sinh động cho sự chuyển biến về tư duy, lòng tự trọng và khát vọng vươn lên thoát nghèo bền vững.

Lá đơn viết bằng lòng tự trọng

Con đường bê tông nhỏ dẫn vào thôn uốn lượn giữa những nương chè xanh mướt, những chuồng trại chăn nuôi được dựng kiên cố như một bằng chứng của một vùng quê đang chuyển mình.

Gia đình anh Lầu Mí Pó, thôn Đội 5, xã Linh Hồ cố gắng vươn lên sau khi viết đơn xin thoát nghèo.
Gia đình anh Lầu Mí Pó, thôn Đội 5, xã Linh Hồ cố gắng vươn lên sau khi viết đơn xin thoát nghèo.

Câu chuyện viết đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo của gia đình anh Lầu Mí Pó, thôn Đội 5, xã Linh Hồ không phải là cá biệt mà đã trở thành một làn sóng tích cực lan tỏa trong thôn. Ban đầu chỉ có 1 - 2 hộ làm đơn, nhưng khi thấy những gia đình đã thoát nghèo vẫn ổn định cuộc sống, thậm chí khá lên rõ rệt, nhiều hộ khác cũng mạnh dạn làm theo. Lá đơn viết tay, nét chữ còn vụng về nhưng đầy dứt khoát: “Gia đình tôi thấy cuộc sống đã ổn định hơn nhiều hộ gia đình khác, không còn thuộc diện khó khăn như trước, xin được ra khỏi danh sách hộ nghèo để Nhà nước dành sự hỗ trợ cho những hộ còn khó khăn hơn”. Những lá đơn ấy giống như lời cam kết với chính bản thân phải làm, phải cố gắng, phải thay đổi.

Trong căn nhà xây còn thơm mùi vữa mới, anh Lầu Mí Pó chia sẻ, trước đây, do thiếu vốn, thiếu kỹ thuật sản xuất nên cuộc sống của gia đình quanh năm chật vật, cái ăn, cái mặc luôn thiếu thốn. Năm 2023, từ chương trình mục tiêu quốc gia đối với vùng đặc biệt khó khăn hỗ trợ về cây giống, vật nuôi, cùng với việc được vay vốn ưu đãi, anh bắt đầu cải tạo vườn đồi, chuyển đổi sản xuất vừa trồng ngô, lúa xen canh với trồng dưa chuột, rau, quả và chăn nuôi trâu sinh sản. Ban đầu còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng nhờ chịu khó học hỏi, áp dụng đúng kỹ thuật, mô hình kinh tế của gia đình dần mang lại hiệu quả rõ rệt. Đến nay, gia đình anh không chỉ đủ ăn mà còn có tích lũy, xây được căn nhà mới khang trang, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống. Chính sự hỗ trợ đúng lúc, thiết thực của Nhà nước, ý chí vươn lên của bản thân là “đòn bẩy” giúp gia đình anh có thêm niềm tin, động lực để nỗ lực thoát nghèo. Với anh Pó, danh sách hộ nghèo không còn là “tấm vé an toàn” để nhận hỗ trợ, mà trở thành một “cái mốc” cần vượt qua. Việc viết đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo vì thế mang ý nghĩa danh dự, thể hiện tinh thần tự trọng và khát vọng vươn lên.

Điều thú vị là việc viết đơn này không bắt đầu từ một chiến dịch vận động rầm rộ, mà từ chính những hành động tự phát của người dân. Theo đồng chí Lý Quốc Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã Linh Hồ, chân quý nhất là những hộ xin thoát nghèo không phải là những gia đình đã khá giả vượt trội, mà phần lớn chỉ mới đạt mức sống trung bình. Tuy nhiên, họ hiểu rằng, nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước có hạn, cần được dành cho những hộ thực sự khó khăn hơn. Chính suy nghĩ ấy đã tạo nên sự thay đổi lớn trong nhận thức của người dân.

Thành quả của người dân vươn lên thoát nghèo như hôm nay còn có sự vào cuộc của chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể cũng đóng vai trò quan trọng. Thay vì chỉ tập trung hỗ trợ vật chất, xã Linh Hồ chú trọng tuyên truyền, vận động để người dân thay đổi tư duy, khơi dậy ý chí tự vươn lên. Các mô hình sản xuất hiệu quả, điển hình thoát nghèo được nhân rộng, tạo niềm tin cho người dân. Những buổi sinh hoạt thôn, những cuộc họp dân ở thôn không chỉ là nơi triển khai chính sách, mà còn là diễn đàn để người dân chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, kể cho nhau nghe câu chuyện thoát nghèo của chính mình. Cũng chính từ đây, tinh thần “không cam chịu đói nghèo” dần lan tỏa trong mỗi hộ gia đình.

Khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường

Việc các hộ dân tự nguyện xin thoát nghèo đã tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Chị Nguyễn Thị Hồng Liên tích cực lao động sản xuất sau khi viết đơn xin thoát nghèo.
Chị Nguyễn Thị Hồng Liên tích cực lao động sản xuất sau khi viết đơn xin thoát nghèo.

Giống như gia đình anh Lầu Mí Pó, gia đình chị Nguyễn Thị Hồng Liên cũng từng là hộ nghèo nhiều năm. Nhờ mạnh dạn vay vốn phát triển chăn nuôi, kết hợp trồng chè, gia đình chị đã dần ổn định cuộc sống. Năm 2024, chị Liên là một trong những người đầu tiên trong thôn viết đơn xin thoát nghèo. “Ban đầu cũng trăn trở lo lắm, sợ ra khỏi danh sách rồi gặp khó khăn thì sao. Nhưng mình còn trẻ, có sức khỏe, có đất canh tác nếu cứ dựa vào hỗ trợ của Nhà nước thì mình sẽ không cố gắng. Bây giờ mình phải tự đứng trên đôi chân của mình”. Câu nói giản dị của chị Liên nhưng phản ánh đúng thực tế: cái khó không chỉ là thiếu vốn, thiếu đất, mà còn là tâm lý ỷ lại. Khi vượt qua được rào cản đó, việc thoát nghèo trở nên khả thi hơn rất nhiều.

Theo thống kê, toàn thôn Đội 5, xã Linh Hồ hiện đã có 6 hộ gia đình tự nguyện viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo. Con số này tuy chưa lớn, nhưng có ý nghĩa rất quan trọng, bởi nó phản ánh sự chuyển biến về chất trong công tác giảm nghèo. Từ chỗ phụ thuộc vào hỗ trợ, người dân đã chủ động tìm hướng đi phát triển kinh tế phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện của gia đình.

Một yếu tố quan trọng khác là sự gắn kết giữa chính sách hỗ trợ và định hướng phát triển sinh kế. Ở thôn Đội 5, xã Linh Hồ, các chương trình giảm nghèo không chỉ dừng lại ở việc cấp phát, mà gắn với đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm. Nhờ đó, người dân có điều kiện phát triển sản xuất một cách bền vững. Chính quyền xã cũng đặc biệt chú trọng việc rà soát, đánh giá đúng thực trạng hộ nghèo, tránh tình trạng nghèo giả hay trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước. Đồng thời, những hộ có điều kiện vươn lên được khuyến khích mạnh dạn đăng ký thoát nghèo. Việc này được thực hiện công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Rời thôn Đội 5 khi nắng chiều đã nhạt dần trên những đồi chè, chúng tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh những con người bình dị nhưng đầy nghị lực. Họ không chờ đợi ai “kéo mình lên”, bởi suy cho cùng, thoát nghèo bền vững không chỉ là câu chuyện của chính sách, mà là câu chuyện của mỗi con người khi họ dám thay đổi, dám từ bỏ sự phụ thuộc để hướng tới một cuộc sống tự chủ, bền vững hơn.

Hoàng Ngọc


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Viết tiếp bản hùng ca
Nhiều thập kỷ đã trôi qua kể từ ngày tiếng súng lặng tắt, nhưng có một bản nhạc vẫn chưa bao giờ dứt - bản hòa tấu của lòng biết ơn. Bản nhạc ấy đang được viết tiếp bởi những tổ chức, cá nhân vẫn lặng thầm sưởi ấm vết thương chiến tranh, tận tâm phụng dưỡng những người Mẹ và bền bỉ giữ lửa cho những “địa chỉ đỏ” thiêng liêng.
30/04/2026
Tiếp bước cha anh
Sinh ra và lớn lên trong hòa bình, tuổi trẻ Tuyên Quang hôm nay đang tiếp bước cha anh bằng tri thức, nhiệt huyết và hành động thiết thực, góp phần phát huy truyền thống quê hương cách mạng. Từ phong trào “Ba sẵn sàng” lịch sử, những giá trị tốt đẹp tiếp tục được kế thừa, trở thành động lực để thanh niên hôm nay không ngừng nỗ lực, cống hiến viết tiếp trang mới đầy tự hào.
30/04/2026
Biên niên sử bằng hiện vật
Từ nếp nhà dung dị nơi miền quê đến không gian trang nghiêm chốn Bảo tàng tỉnh, mỗi kỷ vật chiến tranh là một lát cắt lịch sử, mang theo hơi thở của một thời hoa lửa. Những kỷ vật ấy âm thầm kết nối quá khứ với hiện tại, dệt nên cuốn biên niên sử đặc biệt, nhắc nhớ về giá trị thiêng liêng của hòa bình hôm nay.
30/04/2026
Độc đáo thổ canh hốc đá
Khí hậu khô hạn, địa hình hiểm trở, đất đai khan hiếm và dễ bị rửa trôi... là những khắc tinh của sản xuất nông nghiệp. Nhưng cộng đồng các dân tộc trên Cao nguyên đá Đồng Văn không bỏ cuộc, họ miệt mài tìm cách chinh phục thiên nhiên để mưu sinh, đúc kết kinh nghiệm lâu đời và tri thức bản địa, sáng tạo nên phương thức canh tác độc đáo, gọi là thổ canh hốc đá.
25/04/2026