Chuyện làm giàu của đảng viên U60

08:19, 21/08/2026

Hơn 50 năm tuổi đời, nhưng vừa tròn 1 năm tuổi Đảng, đảng viên Ma Bá Dính, dân tộc Tày, thôn Kim Ngọc, xã Minh Quang vô cùng tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng ở độ tuổi chín muồi. Với ông, vào Đảng ở độ tuổi nào cũng chưa bao giờ là muộn, miễn là còn sức lực để cống hiến, còn động lực để phấn đấu và còn ý chí để nêu gương.

Mô hình
trồng cây
ăn quả của đảng viên
Ma Bá Dính được xã khuyến khích nhân rộng.
Mô hình trồng cây ăn quả của đảng viên Ma Bá Dính được xã khuyến khích nhân rộng.

Tiên phong trồng cây ăn quả

Khu vườn 4 ha của ông Dính giống như một đội quân được sắp xếp ngay hàng thẳng lối. 2 ha bưởi trồng trên vườn đồi sau nhà. 2 ha cam V2 trồng trên đất ruộng thu nhập thấp khác biệt hẳn so với vườn đồi của những người nông dân trong làng.

Bởi lẽ, ông Dính là người đầu tiên đưa cây bưởi, cây cam V2 về trồng.

Chuyện bắt đầu từ những năm 2010. Ông Dính xin đi học lớp Trung cấp nông lâm nghiệp ở Chiêm Hóa. Những buổi thực tập ở Hàm Yên, Yên Sơn (cũ) khiến anh nông dân chân chất vốn chỉ quen với cây lúa cây ngô được mở mang tầm mắt. Tại sao cùng diện tích đất, cùng làm nông nghiệp, cũng cùng gắn bó với nông nghiệp, mà người dân quê mình chỉ đủ ăn, trong khi người dân nơi khác xây được nhà, mua được xe, nuôi được con cái ăn học đủ đầy.

Bố mẹ ông Dính vốn đông con. Ngày vợ chồng ông ra ở riêng, của cải không có gì ngoài ít đất được “cấp phát” chia đều cho từng đứa. Cái nghèo đeo bám từ những ngày thơ bé đến khi dựng vợ gả chồng khiến ông không đành lòng. Sau khóa học Trung cấp Nông lâm nghiệp, ông quyết định bỏ ngô bỏ khoai, chuyển sang trồng cây bưởi. Hàng xóm buồn cười lắm. Nhiều người khuyên, trồng cây ngô cây khoai, đói còn bỏ vào mồm cho no cái bụng. Chứ trồng bưởi, cả làng này có ai trồng đâu. Đói rồi lấy gì mà ăn.

Nhưng ông đã quyết rồi. Kiến thức có. Kinh nghiệm thì vừa học vừa làm. Đất vườn lại rộng rãi. Sức mình thì khỏe. Hỏng thì làm lại... Nghĩ thế, ông quyết định cải tạo khu vườn sau nhà, đưa cây bưởi về trồng. Ông trồng đủ giống, từ bưởi đường, bưởi Diễn, bưởi da xanh... và chăm sóc toàn bộ theo tiêu chuẩn hữu cơ.

Thời điểm mới vào vườn cũng lo lắm. Nhưng cây bưởi cũng là cây dễ chăm sóc, chỉ cần đủ dinh dưỡng, đến mùa thì ngăn sâu bệnh hại là cây sinh trưởng, phát triển tốt.

Sau 3 năm thì vườn cho thu quả. Nhìn những trái bưởi lúc lỉu trên cành, ông Dính như vỡ òa. Trước đó, ông đã liên kết với các hộ trồng bưởi ở Xuân Vân để khi vườn cho thu hoạch, thì có đầu mối tiêu thụ ngay. Năm đầu tiên, vườn cho thu hơn 30 triệu đồng - con số mà trước đó, chưa khi nào ông nghĩ đến từ nông nghiệp. Nguồn thu tăng dần, lên 50 triệu đồng, 70 triệu đồng, cao điểm có năm cho thu trên 250 triệu đồng. Năm vừa rồi cây bưởi rớt giá, nhà ông vẫn có nguồn thu 120 triệu đồng.

Nhận thấy cây ăn quả cho thu nhập tốt hơn nhiều lần các loại cây trồng khác, năm 2022, ông cải tạo ruộng 1 vụ lúa, trồng thêm 2 ha cam V2. Năm nay, vườn cam cho thu hoạch lứa đầu tiên, ông nhẩm tính: Chắc cũng được trên 50 triệu đồng.

Ông Ma Bá Dính.
Ông Ma Bá Dính.

Xin vào Đảng ở tuổi 50

50 tuổi, ông Dính làm đơn xin vào Đảng. Ngày trước chi bộ vận động ông vào Đảng nhiều lần, nhưng nghèo quá, ông không đủ tự tin đứng trước ảnh Bác, trước cờ Đảng tuyên thệ.

Ông bảo: “Lúc ấy mình còn nghèo, cơm ăn áo mặc còn đang lo từng bữa. Tôi nghĩ, đảng viên phải gương mẫu, phải tiên phong, để nói Dân tin, làm Dân theo mới xứng đáng”.

Sau này, khi kinh tế gia đình đã ổn hơn, ông cất được ngôi nhà mới khang trang, 2 người con cũng được theo học đầy đủ, ông Dính lần đầu viết đơn xin vào Đảng.

Ông Dính bảo: Trẻ thì có sức trẻ, mình lớn tuổi rồi thì có kinh nghiệm. Mình làm trước, nói sau. Người dân nhìn vào cách mình làm để tin.

Một năm đứng trong hàng ngũ của Đảng cũng là một năm ông Dính tự đặt cho mình yêu cầu cao hơn. Không chỉ làm kinh tế cho gia đình, ông còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm với bà con trong thôn. Vườn cây ăn quả của ông giờ trở thành “địa chỉ đỏ” cho người dân trong vùng đến học tập kinh nghiệm. Ai hỏi kỹ thuật trồng bưởi, chăm cam, ông đều tận tình hướng dẫn. Có người đến tận vườn xem cách ông làm, có người gọi điện hỏi cách xử lý sâu bệnh, ông đều sẵn lòng chia sẻ.

Từ những buổi sinh hoạt chi bộ, ông cũng không ngại chia sẻ cách làm của mình. Và cũng tranh thủ học thêm kinh nghiệm, cách làm, cách sống của những đảng viên khác. Người đảng viên 1 năm tuổi Đảng khiêm tốn bảo: “Vào Đảng mới thấy, cái mình làm được còn nhỏ bé lắm”.

Bí thư chi bộ Kim Ngọc Ma Quang Cường rất tự hào về người đảng viên 1 năm tuổi Đảng, 51 năm tuổi đời của mình. Với ông, những đảng viên nông dân như ông Ma Bá Dính không chỉ gieo vào lòng đất những hạt giống ấm no, mà còn ươm mầm cả khát vọng đổi thay cho vùng đất vốn chỉ quen với cây lúa cây ngô bằng chính sự nêu gương của mình.

Hải Lâm


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Nối những bờ vui
Không phát biểu suông, không chỉ đạo xa rời thực tế, Bí thư Đảng ủy xã Tiên Yên Hoàng Trọng Khoắn khẳng định vai trò bằng những hành động cụ thể. Từ việc gõ cửa vận động kinh phí đến xắn tay làm đường, bắc cầu, người đứng đầu xã đã khơi thông các tuyến giao thương, từng bước thay đổi địa phương.
31/07/2026
Kết nghĩa anh em, xây khối đại đoàn kết - Bài cuối: Niềm tin mở lối, nghĩa tình đơm hoa
Từ mạch nguồn nghĩa tình được gìn giữ qua nhiều thế hệ đã kết tinh thành tài sản quý giá ở Du Già (Tuyên Quang) đó là niềm tin giữa cộng đồng các dân tộc. Chính niềm tin ấy mở lối cho sự sẻ chia, đồng thuận trong phát triển, hòa quyện trong bản sắc và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ. Bởi vậy, Ngày hội Nghĩa tình không chỉ được gìn giữ như một di sản văn hóa, mà còn được viết tiếp bằng những đổi thay trong đời sống, để đại đoàn kết trở thành sức mạnh nội sinh của cộng đồng hôm nay.
31/07/2026
Trái ngọt từ ý chí người lính
Rời mặt trận Hà Giang sau cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, cựu chiến binh Đỗ Văn Thể, tổ dân phố Giếng Đõ, phường Mỹ Lâm lại bắt đầu một hành trình mới trên vùng đất kinh tế mới. Từ những ngày khai hoang gian khó đến khi xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả, rồi hơn hai thập kỷ tận tụy với công việc của thôn, mỗi chặng đường của ông đều in đậm bản lĩnh, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm của người lính Cụ Hồ. Những trái ngọt hôm nay không chỉ được vun đắp từ mồ hôi và nghị lực, mà còn từ ý chí của một người lính chưa bao giờ ngừng cống hiến.
30/07/2026
Kết nghĩa anh em, xây khối đại đoàn kết - Bài 1: Lời thề kết nghĩa dưới nếp nhà Tày - Mông
Ở xã Du Già (Tuyên Quang) khởi nguồn từ tục "kết tồng" - nét văn hóa kết nghĩa anh em thiêng liêng từ thuở khai thiên lập địa, tình cảm gắn kết giữa đồng bào Tày và người Mông đã vượt khỏi phạm vi dưới những nếp nhà để trở thành "chất keo" kết dính cả bản làng.
30/07/2026