Vấn vương mùa phượng vĩ

Phượng buồn ngập tràn lối đi

Giọt nước mắt rớt khẽ bờ mi

Làn môi thắm chứa chan nỗi niềm

Luyến lưu ngày cách xa…

Những ca từ chan chứa của tác giả Quốc An luôn khiến lòng ta bồi hồi nhớ về kỷ niệm thuở học trò. Mùa hè đầy xốn xang, giữa ngập lối phượng nở có ai không mang những hồi tưởng, ký ức xưa. Thế nhưng thời bây giờ, hoa phượng ít được các bạn trẻ săn đón. Cũng bởi nghệ thuật chụp ảnh lên ngôi với vô vàn bối cảnh, ý tưởng sáng tạo. Cuối tháng 5, quanh bờ hồ Tân Quang hoa phượng không rực rỡ như mọi năm. Lác đác một số cây đoạn quanh đài tưởng niệm còn dày hoa. Dù đã là học sinh cuối cấp trung học phổ thông nhưng đôi bạn Ngọc Mai và Vân Đào vẫn dành thời gian để chụp bộ hình kỷ niệm. Với họ, tà áo dài đẹp nhất chính là khoảnh khắc chụp bên hoa phượng, nơi những dòng lưu bút viết lên tâm sự tuổi học trò, ép cánh hoa phượng khô lưu giữ kỷ niệm.

Màu phượng vĩ đỏ rực là điểm nhấn cho bờ hồ Tân Quang mỗi độ tháng 5 về.

Những cô học trò lớp 12 lưu giữ kỷ niệm đẹp.

Cánh phượng ép khô được tỉ mẩn lưu giữ cùng dòng nhật ký.

Tà áo dài nữ sinh luôn là niềm tự hào của nhiều thế hệ học trò.

Ngọc Mai luôn ấp ủ sẽ có một bộ ảnh đẹp cuối thời học sinh bên hoa phượng.

Nắng chiều hè tô đậm thêm sắc đỏ rực cháy của phượng vĩ.

Cùng gửi lời chúc người bạn thân 12 năm lời chào thân thương lúc chia tay.

Phóng sự: Hoàng Lâm

Tin cùng chuyên mục