Thi đua hoàn thành mục tiêu “kép”

- Ngay từ mùng 5 Tết, Thường trực Tỉnh ủy đã làm việc với lãnh đạo tỉnh, các ngành chức năng và các huyện, thành phố chỉ đạo triển khai các ...

Những điểm du lịch hấp dẫn

- Lâm Bình là vùng đất của nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng với hồ sinh thái Na Hang - Lâm Bình, với Thượng Lâm được ví như “Hạ Long ...

Món ngon phố núi

- Nhắc đến ẩm thực, điều mà người Lâm Bình luôn tự hào chính là những món ăn ngon, chất lượng không lẫn bất cứ nơi đâu.

Ngọt ngào hương vị chè Shan Thổ Bình

- Từ bao đời nay, cây chè Shan cứ sinh sôi và nối dài trên các đỉnh núi quanh năm sương mù che phủ thuộc xã Thổ Bình (Lâm Bình). Đến nay, ...

Tiếp nối những mùa xuân

- Trong không khí rộn ràng của Xuân Tân Sửu 2021, khắp các địa phương trong tỉnh đều hân hoan đón chào năm mới, mừng thành công tốt đẹp của ...

Bay cao “miền cổ tích”

- Người ta đến với Lâm Bình phải chăng vì bị mê hoặc bởi một vùng đất “miền cổ tích” với vẻ đẹp văn hóa đặc trưng. Trong suốt hành trình 10 ...

Mùa xuân là Tết trồng cây...

- Cứ mỗi độ xuân về, các địa phương trong tỉnh lại nô nức thực hiện Tết trồng cây theo lời kêu gọi của Bác Hồ năm 1960: “Mùa xuân là Tết ...

Chúc thọ - Nét đẹp đầu xuân

- Trong tâm thức của mỗi người dân đất Việt, mỗi người sinh ra đều mong muốn mình được sống "Thọ". Tuổi thọ luôn là điều quý giá nhất của ...

Tây Nguyên - ngày ấy đâu rồi...

Nhà dân tộc học người Pháp Jacques Dournes, có một câu nổi tiếng khi nói về vùng đất Tây Nguyên: “Nếu phải hiểu để mà có thể yêu, thì lại phải yêu để mà có thể hiểu”.