Làng Nguyệt Hạ trong vòng xoáy chuyển mình
Tiểu thuyết “Bóng đêm và mặt trời” của nhà văn Dương Hướng do Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam phát hành vào tháng 3 năm 2025 mang đậm dấu ấn về cuộc sống con người trước những biến động của lịch sử.
![]() |
| Tiểu thuyết “Bóng đêm và mặt trời”. |
Cuốn tiểu thuyết đem đến câu chuyện của làng Nguyệt Hạ, bối cảnh trải dài từ cải cách ruộng đất, chiến tranh ác liệt cho tới thời kỳ mở cửa, xoay quanh cuộc sống của các nhân vật Ngô Quất, Hoàng Đô, gia đình lão Kình (gồm có Cả Lạnh, Mát, Bức) và Hạnh, cô gái xinh đẹp, nết na, có giọng hát chèo nổi tiếng trong vùng. Mỗi nhân vật đều đại diện cho một kiểu người trong xã hội.
Làng Nguyệt Hạ có bề dày văn hóa và lịch sử, hiện lên với tiếng sáo diều vi vút, tục trao vòng hẹn ước hay tiếng hát chèo ngọt ngào của cô Hạnh nết na. Nhưng rồi, vết gợn thù hận đã gieo rắc bi kịch nối tiếp qua nhiều thế hệ. Sự đổi thay của thời kỳ chuyển mình đầy biến động của xã hội đã tạo nên những nhân vật với những câu chuyện phản ánh sự tha hóa, biến chất, sẵn sàng chà đạp lên giá trị truyền thống cốt lõi vì tiền tài, danh vọng. Nhưng cuối cùng, vượt lên tất cả là sự ấm áp của tình người, của niềm tin, sự sám hối muộn màng và khát khao được hạnh phúc.
Bằng ngòi bút sắc sảo, nhà văn Dương Hướng đã lột tả sinh động, chân thật về làng quê Việt Nam khi chuyển mình giữa cái cũ và cái mới. Những câu chuyện tưởng đã cũ nhưng dường như vẫn phảng phất đâu đây trong xã hội hiện đại, khiến người đọc không khỏi trăn trở về số phận con người trước những thay đổi của thời đại.
Mai Linh











Ý kiến bạn đọc