An Dân từ trong Dân - Bài 1: Không để khoảng trống bị lợi dụng
Sau sắp xếp, sáp nhập, đặc biệt là sau thành công của cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, không đơn thuần là cuộc sắp xếp về bộ máy, mà còn là thước đo toàn diện về bản lĩnh an Dân của đội ngũ cán bộ cơ sở.
Báo Tuyên Quang trân trọng giới thiệu loạt 3 bài viết: An Dân từ trong Dân, nói về cách làm của những cán bộ cơ sở ở Tuyên Quang, bằng sự gương mẫu, tinh thần "4 cùng" và nhạy bén công nghệ, họ đang ngày đêm canh giữ sự bình yên tư tưởng từ gốc rễ. Từ đó góp phần quan trọng giữ vững bình yên cho vùng đất phên giậu của Tổ quốc.
Bài 2: Lá chắn mềm” từ lòng Dân
Sau gần một năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đi cùng với sự thay đổi địa giới hành chính, tên gọi đơn vị mới, thì việc nắm bắt được đầy đủ chủ trương, chính sách của Nhân dân có lúc có nơi còn chưa kịp thời. Những khoảng trống ấy, mà nếu không được đắp đầy kịp thời, sẽ để lại hậu quả rất phức tạp.
Không để tin giả nhanh chân hơn tin thật
Tính đến đầu năm 2026, Tuyên Quang đã vận hành 3.107 vị trí trạm BTS. Không chỉ dừng lại ở mạng di động, hạ tầng cáp quang đã phủ kín 100% trung tâm các xã, phường.
![]() |
| Lãnh đạo phường Mỹ Lâm nắm tình hình thi công các công trình trọng điểm qua địa bàn. |
Hạ tầng thông tin phủ khắp trong khi “kháng thể số” chưa được kích hoạt đầy đủ đến tất cả người dân dễ dẫn đến hậu quả. Sự xuất hiện của điện thoại thông minh đến tận thôn bản, từng nhà dân, nhưng không phải lúc nào cũng đi kèm với khả năng chọn lọc thông tin. Lợi dụng điều đó, các thế lực thù địch đã gia tăng hoạt động phát tán tin giả, bóp méo chủ trương sáp nhập, gieo rắc tâm lý hoài nghi, thậm chí kích động chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.
Những luận điệu như “sáp nhập là mất quyền lợi”, “chính quyền mới sẽ bỏ rơi vùng xa”, hay việc lồng ghép yếu tố tôn giáo, dân tộc để truyền bá “đạo lạ”, tà đạo… không phải là điều xa lạ ở một số địa bàn. Nguy hiểm hơn, các thông tin sai lệch này thường được truyền đi dưới dạng câu chuyện đời thường, lời truyền miệng, hoặc những đoạn video ngắn khó kiểm chứng khiến người dân dễ tin, dễ nghe theo.
Khi thông tin chính thống đến chậm một bước, tin giả có thể đi trước nhiều bước. Nhưng không vì thế, tin giả được phép có chỗ đứng!
Thời điểm đầu tháng 4-2026, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Bạch Ngọc phát hiện tài khoản Facebook cá nhân của ông T.M.T. đã chia sẻ một số bài viết từ các trang Facebook “Đời sống chính trị Việt Nam”; “Tiếng nói sự thật và công lý - Voice of Truth and Justice”; “Hội Anh Em Dân Chủ”; “Thông tấn xã Quốc Gia Việt Nam - Vietnam National News Agency”. Các trang này thường xuyên đăng tải tin bài sai sự thật, xuyên tạc, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an nhân dân; sử dụng hình ảnh, video cắt ghép, thông tin không được kiểm chứng, gây tác động tiêu cực đến nhận thức của người xem. Sau khi phát hiện vụ việc, Công an xã Bạch Ngọc đã tiến hành xác minh, mời người vi phạm đến trụ sở làm việc. Qua làm việc, ông T.M.T. đã thừa nhận hành vi vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ các nội dung đã chia sẻ, bỏ theo dõi các trang Facebook xấu, độc và cam kết không tái phạm.
Thực tế này đặt ra câu hỏi, nếu cứ chờ tin giả đi nhanh hơn tin thật rồi mới xử lý, liệu có giống câu chuyện “mất bò mới lo làm chuồng” không?
Các đơn vị từ tỉnh đến cơ sở đã có một chiến lược bài bản hơn. Từ chính mạng xã hội và sự phủ sóng rộng khắp của Internet, mô hình AI kể chuyện pháp luật ra đời. Các trang thông tin xã, phường, công an, kiểm lâm… dày công xây dựng những video ngắn, tóm tắt ngắn gọn thông tin pháp luật, quyền và lợi ích của Nhân dân. Nhiều video nhận được lượt tương tác rất lớn như trang fanpage Công an phường Mỹ Lâm, tỉnh Tuyên Quang. Có những video ngắn như “Nói không với tình yêu online”; “Đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về...”; “Xử phạt karaoke gây ồn ào bất kể giờ giấc”... thu hút trên 28.000 lượt người xem.
Phản ứng từ cơ sở
Thực tiễn sau sáp nhập cho thấy, khi địa giới hành chính thay đổi, bộ máy tổ chức được sắp xếp lại, một số vấn đề nảy sinh là điều khó tránh khỏi. Địa bàn rộng hơn đồng nghĩa với việc quản lý phức tạp hơn; dân cư đa dạng về thành phần dân tộc, phong tục tập quán, trình độ dân trí không đồng đều; trong khi đó, hệ thống thông tin chính thống ở cơ sở có lúc chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn.
Xã Trung Sơn sáp nhập từ 3 xã Trung Sơn, Công Đa, Đạo Viện có diện tích 13.428,87ha, 23 thôn, 2.560 hộ, 10.496 khẩu, sinh sống rải rác ở các khu vực trên địa bàn xã, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông, Dao, Tày… Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo ở đây vẫn còn trên 40%; đời sống nhân dân chủ yếu phụ thuộc vào nông nghiệp, lâm nghiệp; phương tiện đi lại còn nhiều hạn chế, có người dân sống xa trung tâm xã không biết đi xe máy; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đời sống hằng ngày, phục vụ giải quyết các dịch vụ hành chính...
Bí thư Đảng ủy xã Trung Sơn Nguyễn Anh Tuấn cho biết: Quyết tâm không để trống địa bàn được Đảng ủy, chính quyền xã đặc biệt quan tâm. Vì vậy, Đảng ủy xã xây dựng Đề án “Phân công đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, công an xã phụ trách hộ dân trên địa bàn xã Trung Sơn”... Cách làm của xã là huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để phụ trách tới từng hộ dân, để kịp thời nắm bắt được cuộc sống, nhu cầu, thuận lợi, khó khăn của từng hộ dân, coi kết quả phụ trách hộ gia đình là một tiêu chí để đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức... hằng năm. Cấp ủy xã coi đây là một nhiệm vụ quan trọng, cần phải thực hiện ngay, xác định lấy dân làm gốc để có căn cứ định hướng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cho thời gian tiếp theo.
Hay như xã Bằng Lang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Anh Đức cho biết: “Tổ thông tin, truyền thông của xã hiện có hơn 30 thành viên, gồm cán bộ các phòng, ban chuyên môn, lực lượng Công an, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các trường học trên địa bàn. Ngay từ đầu, Tổ đã xây dựng quy chế, phân công nhiệm vụ cụ thể, lập kế hoạch nội dung tuyên truyền theo tháng, quý, gắn với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Qua đó, tạo thành “tấm lá chắn mềm”, có sức lan tỏa cung cấp thông tin kịp thời, định hướng dư luận đúng đắn và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Thực tế từ cơ sở, có thể khẳng định: Muốn an Dân phải bắt đầu từ cán bộ cơ sở, những người "gần Dân nhất, hiểu Dân nhất". Và chính từ quá trình công tác, nhiều cán bộ cơ sở đã không chọn cách ngồi chờ dân đến, mà chủ động 4 cùng: cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng của bà con.
Bình yên bản làng, bắt đầu từ đấy!
Bài, ảnh: Trần Liên, Lý Thu, Mộc Lan
(còn nữa)










Ý kiến bạn đọc