Mỗi giọt máu - Một tấm lòng
Sáng sớm, những cơn mưa đã phủ kín bầu trời xứ Tuyên. Mưa lúc nặng hạt, lúc lất phất kéo dài, tưởng như sẽ níu bước những người đến với Ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng xứ Tuyên” năm 2026. Thế nhưng, khi chương trình còn chưa bắt đầu, khu vực tiếp nhận đã đông kín người. Trên tay là chiếc ô, tấm áo mưa còn đẫm nước, nhưng ai cũng rạng rỡ nụ cười. Họ đến không phải để nhận về, mà để trao đi những giọt máu quý giá, tiếp thêm hy vọng sống cho người bệnh.
![]() |
| Lãnh đạo Đảng ủy và UBND xã Nà Hang tham gia hiến máu tại Ngày hội hiến máu. |
Những người gieo hy vọng
Có mặt từ rất sớm để làm thủ tục hiến máu, chị Nguyễn Thị Luyến, tổ dân phố 20, phường An Tường vẫn giữ nụ cười rạng rỡ dù áo mưa còn chưa kịp khô. Đây là lần thứ 6 chị tham gia hiến máu. Với chị, mỗi lần hiến máu là thêm một cơ hội để giúp một người bệnh vượt qua ranh giới giữa sự sống và cái chết. Chị Luyến chia sẻ: “Mỗi người khỏe mạnh chỉ cần dành một chút thời gian là có thể cứu được một người khác. Nghĩ vậy nên năm nào tôi cũng cố gắng tham gia hiến máu”.
Ở một góc khác của khu vực hiến máu, anh Phạm Ngọc Thế, Phòng khám Đa khoa Bạch Mai, xã Hàm Yên, vẫn lặng lẽ thực hiện những thủ tục quen thuộc. Với anh, sau 50 lần hiến máu, mỗi lần trao đi những giọt máu nghĩa tình lại là một lần được sẻ chia, được góp một phần nhỏ bé của mình để giúp người bệnh có thêm cơ hội vượt qua khó khăn. Anh Thế chia sẻ: “Hiến máu không ảnh hưởng đến sức khỏe, trong khi một đơn vị máu mình cho đi có thể giúp một người bệnh vượt qua lúc nguy cấp. Vì thế, nếu sức khỏe còn cho phép, tôi vẫn sẽ tiếp tục tham gia. Mỗi lần đến ngày hội, nhìn thấy đông người cùng chung một nghĩa cử, tôi càng thấy việc mình làm thật ý nghĩa. Với tôi, cho đi hôm nay cũng là cách trao thêm hy vọng cho một người nào đó đang cần được sống”.
Không chỉ có những gương mặt quen thuộc, ngày hội còn chào đón rất nhiều người lần đầu tham gia hiến máu. Người trẻ có, người lớn tuổi có, cán bộ, công chức, giáo viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang hay những người lao động bình dị... Tất cả gặp nhau ở một điểm chung “mong muốn góp một phần nhỏ bé để cứu người”.
Hưởng ứng Chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” lần thứ XIV được tổ chức tại 32/34 tỉnh, thành phố, Ngày hội “Giọt hồng xứ Tuyên” năm nay thu hút gần 2.000 đoàn viên, thanh niên, công nhân, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân tham gia. Sau lễ phát động, Ban Tổ chức tiếp nhận trên 600 đơn vị máu, bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị cho người bệnh.
Theo ông Nguyễn Hoàng Long, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh: “Công tác tuyên truyền, vận động hiến máu trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu. Hiện tỉnh duy trì hiệu quả Câu lạc bộ tuyên truyền, vận động hiến máu và Câu lạc bộ hiến máu dự bị với hơn 100 hội viên. Đặc biệt, số người hiến máu nhắc lại từ 20 lần trở lên không ngừng tăng. Nếu như trước đây, lượng máu từ người hiến tình nguyện chỉ đáp ứng khoảng 10 - 20% nhu cầu điều trị thì đến nay đã đáp ứng trên 60% lượng máu phục vụ cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế trong tỉnh. Đó là kết quả rất đáng ghi nhận đối với một tỉnh miền núi, địa bàn rộng, dân cư phân tán như Tuyên Quang”.
![]() |
| Công an xã Vị Xuyên tham gia Ngày hội hiến máu. |
Hành trình của lòng nhân ái
Từ ngày hội cấp tỉnh đến những vùng quê xa, Hành trình đỏ đã trở thành nhịp cầu kết nối yêu thương. Mỗi điểm dừng chân lại có thêm những cánh tay tình nguyện được nối dài, thêm những tấm lòng sẵn sàng trao đi những giọt máu quý giá. Chính sự lan tỏa ấy đã làm nên một phong trào bền bỉ, để hiến máu cứu người trở thành việc làm tự nguyện, thường xuyên và đầy trách nhiệm của nhiều người dân Tuyên Quang.
Tại xã Nà Hang, Ngày hội hiến máu tình nguyện hưởng ứng Chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” với thông điệp “Giọt hồng - Kết nối trái tim nhân ái” thu hút trên 600 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và nhân dân đăng ký tham gia. Kết quả, Ban Tổ chức tiếp nhận 265 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, nhất là đối với bệnh nhân tan máu bẩm sinh và các trường hợp cần truyền máu khẩn cấp.
Từ những người hiến máu lần đầu đến những “người quen” với hàng chục, thậm chí hàng chục lần hiến máu, tất cả đã góp phần làm nên một phong trào ngày càng lớn mạnh. Chị Nguyễn Thị Miền, giáo viên Trường THCS Hữu Sản, xã Bắc Quang, là một trong những người nhiều lần tham gia hiến máu tại các ngày hội. Với 52 lần hiến máu, chị Miền đã dành những giọt máu của mình để góp thêm cơ hội sống cho người bệnh. Chị Miền cho biết: “Mỗi khi có ngày hội hiến máu, nếu sức khỏe cho phép, tôi đều sẵn sàng tham gia, bởi tôi hiểu rằng một đơn vị máu được trao đi có thể mang đến hy vọng cho một người đang cần máu để duy trì sự sống. Từ những việc làm lặng thầm như thế, tinh thần hiến máu tình nguyện ngày càng lan tỏa trong cộng đồng”.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia, thành viên Ban Tổ chức Hành trình đỏ Quốc gia đánh giá: “Tuyên Quang là một trong những địa phương duy trì tốt phong trào hiến máu tình nguyện, có nhiều cách làm sáng tạo, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, góp phần bảo đảm nguồn máu phục vụ điều trị”.
Hằng năm, Tuyên Quang tổ chức khoảng 8 đợt hiến máu tình nguyện, thu hút trên 8.000 lượt người tham gia. Lượng máu tiếp nhận tăng từ khoảng 3.000 đơn vị lên gần 10.000 đơn vị mỗi năm. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã tiếp nhận 6.978 đơn vị máu tại 9 ngày hội hiến máu và điểm hiến máu cố định. Hưởng ứng Hành trình đỏ năm nay, 6 ngày hội hiến máu trên địa bàn tỉnh đã thu hút hơn 4.500 tình nguyện viên, tiếp nhận 4.681 đơn vị máu.
Hành trình đỏ tiếp tục theo những giọt máu được trao đi, theo những câu chuyện về sự sống được hồi sinh và theo những tấm lòng biết sống vì cộng đồng. Mỗi người trở về sau ngày hội có thể mang theo một tờ giấy chứng nhận, nhưng phía sau đó là niềm hạnh phúc giản dị: Biết rằng một phần nhỏ bé của mình hôm nay có thể trở thành hy vọng cho một người bệnh. Và cứ thế, từ những giọt hồng được trao đi, hành trình của tình người lại được nối dài. Đây cũng là giá trị bền vững mà “Giọt hồng xứ Tuyên” đã, đang và sẽ tiếp tục lan tỏa trên mảnh đất giàu nghĩa tình này.
Minh Thủy












Ý kiến bạn đọc