Bữa sáng nghĩa tình

08:31, 17/09/2026

6 giờ 30 phút sáng thứ 5 hằng tuần, tại Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em thuộc Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang, những nồi cháo nóng, những suất xôi thơm được trao tận tay người già neo đơn, trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật. Từ những người đã nghỉ hưu đến các bạn trẻ, mỗi người góp một phần công sức để duy trì những bữa sáng giản dị mà ấm áp nghĩa tình.

Những suất cháo 
được thành viên Nhóm 
“Cháo yêu thương” 
phường Minh Xuân phát 
vào sáng thứ 5 hằng tuần 
tại Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em thuộc Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang.
Những suất cháo được thành viên Nhóm “Cháo yêu thương” phường Minh Xuân phát vào sáng thứ 5 hằng tuần tại Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em thuộc Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang.

Từ một lần đến thăm

Trời còn sớm, khu bếp của chùa Trùng Quang đã sáng đèn. Tiếng người gọi nhau chuẩn bị nguyên liệu, tiếng xoong nồi khẽ va vào nhau. Các thành viên nhóm “Cháo yêu thương” phường Minh Xuân tất bật hoàn thiện những phần ăn để kịp mang đến Trung tâm Công tác xã hội.

Công việc ấy đã trở thành một thói quen của các thành viên trong nhóm từ tháng 3-2026. Mỗi tuần, nhóm lên thực đơn từ trước, chuẩn bị nguyên liệu, phân công người nấu, người đóng hộp. Cháo được nấu từ khoảng 4 giờ sáng để khi mang đến Trung tâm vẫn còn nóng. Mỗi lần, từ 25 - 30 suất cháo hoặc xôi được trao tận tay các đối tượng đang được chăm sóc tại đây.

Nhóm “Cháo yêu thương” hiện có 9 thành viên. Có người từng công tác trong cơ quan Nhà nước, nay đã nghỉ hưu; có người đang làm kinh doanh. Công việc và tuổi tác khác nhau, song họ gặp nhau ở mong muốn làm một việc thiết thực cho cộng đồng.

Bà Lê Bích Thủy, Nhóm trưởng là người khởi xướng hoạt động này. Bà chia sẻ: “Câu chuyện bắt đầu từ một lần tôi cùng cơ quan đến Trung tâm Công tác xã hội thăm, tặng quà cho các đối tượng đang được chăm sóc tại đây. Lần ấy, nhìn những hoàn cảnh ở Trung tâm, tôi thấy còn nhiều thiếu thốn. Sau khi nghỉ hưu, tôi luôn trăn trở mình có thể làm được việc gì thiết thực để giúp mọi người. Tôi kết nối với những người bạn cùng nghỉ hưu, cùng bàn bạc rồi thống nhất nấu cháo, nấu xôi phát miễn phí”.

Từ ý tưởng ban đầu, bà Lê Bích Thủy trao đổi trực tiếp với lãnh đạo Trung tâm để thống nhất cách thức hỗ trợ. Thay vì những phần quà theo đợt, nhóm lựa chọn một việc gần gũi hơn: góp thêm một bữa sáng cho những người đang sống tại Trung tâm vào thứ 5 hằng tuần.

Sự đồng thuận của các thành viên giúp ý tưởng nhanh chóng thành hiện thực. Mỗi người một việc, người góp kinh phí, người chuẩn bị nguyên liệu, người dành thời gian nấu nướng, đóng gói. Có những buổi sáng, khi nhiều người còn đang chìm trong giấc ngủ, các thành viên đã bắt đầu công việc của mình.

Bà Nguyễn Thị An, thành viên nhóm cho biết, nguồn kinh phí chủ yếu được các thành viên tự nguyện đóng góp. Bà nói: “Tôi trích một phần từ đồng lương hưu để cùng mọi người phát tâm nấu những nồi cháo, bữa xôi sáng. Không cần làm điều gì quá lớn, chỉ cần mình góp được một chút để mọi người có thêm một bữa ăn ngon, vui vẻ hơn là thấy rất ý nghĩa”.

Trong nhóm còn có những người trẻ như Nguyễn Thị Mỹ Hoa, tổ dân phố 7, phường Nông Tiến. Cùng các cô, các bác chuẩn bị từng suất cháo, chị Hoa cảm nhận rõ hơn giá trị của sự sẻ chia và tình người. Chị chia sẻ: “Mỗi lần tham gia, tôi lại hiểu hơn về những người đang cần được quan tâm. Từ chuẩn bị nguyên liệu, đóng từng suất cháo đến trao tận tay người bệnh, ai cũng làm bằng sự cẩn thận và tình cảm”.

Thành viên nhóm “Cháo yêu thương” phát cháo miễn phí tại Bệnh viện Lao và Phổi.
Thành viên nhóm “Cháo yêu thương” phát cháo miễn phí tại Bệnh viện Lao và Phổi.

Mỗi bữa sáng, một niềm vui

Ở Trung tâm Công tác xã hội, những người nhận cháo đã dần quen với hình ảnh các thành viên nhóm “Cháo yêu thương” xuất hiện vào mỗi sáng thứ Năm hàng tuần.

Bà Nguyễn Thị Phượng, ở phường Mỹ Lâm đã sống tại Trung tâm 3 năm. Chồng và con đều đã mất, không còn người thân chăm sóc, bà vào Trung tâm để có nơi nương tựa. Cuộc sống nơi đây trở nên ấm áp hơn khi mỗi tuần lại có những người mang đến những suất ăn nóng hổi. Cầm suất cháo trên tay, bà Phượng vui vẻ cho biết: “Những bữa sáng như thế giúp bà và mọi người cảm thấy được quan tâm. Đó không chỉ là một phần ăn, mà còn là sự động viên đối với những người không có người thân bên cạnh”.

Cùng sống tại Trung tâm là em Phùng Thị Lan, ở xã Na Hang. Em sống cùng ông tại đây. Với Lan, mỗi sáng thứ Năm có cháo hoặc xôi miễn phí là một niềm vui nhỏ.

Chị Nguyễn Thị Ngọc, cán bộ Trung tâm Công tác xã hội cho biết đây là lần đầu tiên Trung tâm nhận được sự hỗ trợ tổ chức bữa sáng định kỳ từ một nhóm thiện nguyện. Chị chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên Trung tâm được Nhóm “Cháo yêu thương” quan tâm, tổ chức bữa cháo, bữa xôi sáng. Những suất ăn rất thiết thực, giúp mọi người có thêm một bữa sáng đủ đầy và cảm nhận được sự quan tâm của cộng đồng”.

Hiện Trung tâm Công tác xã hội đang chăm sóc 25 đối tượng, trong đó có người già neo đơn, trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi. Mỗi người có một hoàn cảnh, một câu chuyện riêng, nhưng đều cần sự chăm sóc và động viên trong cuộc sống hằng ngày.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó phụ trách Phòng quản lý chăm sóc y tế và Phát triển cộng đồng, Trung tâm Công tác xã hội cho biết: “Từ khi nhóm triển khai hoạt động tại Trung tâm, các đối tượng có thêm một bữa sáng được chuẩn bị chu đáo. Điều đáng quý hơn là qua những suất cháo, suất xôi, mọi người cảm nhận được sự quan tâm của xã hội, cộng đồng dành cho mình”.

Từ điểm phát tại Trung tâm Công tác xã hội, những suất cháo yêu thương tiếp tục được trao đến Bệnh viện Lao và Phổi tỉnh Tuyên Quang. Chi đoàn Bệnh viện phối hợp với nhóm duy trì điểm phát vào sáng thứ Năm hằng tuần, với khoảng 90 - 100 suất dành cho người bệnh và người nhà. Giữa những ngày chăm sóc người thân nơi bệnh viện, một suất cháo nóng buổi sáng không chỉ giúp họ vơi bớt một phần chi phí mà còn mang đến sự sẻ chia, động viên để cùng nhau vượt qua những ngày khó khăn.

Anh Đỗ Quang Thành, thành viên nhóm bày tỏ: “Để duy trì được những suất cháo miễn phí, chúng tôi kết nối với các nhà hảo tâm, vận động mọi người cùng chung tay. Mỗi người một chút, khi cùng góp sức thì những nồi cháo mới có thể được duy trì đều đặn. Điều đáng quý ở “Cháo yêu thương” không nằm ở số lượng suất ăn mỗi tuần, mà ở cách những người tham gia kiên trì biến một ý tưởng giản dị thành hoạt động thường xuyên.

Giữa cuộc sống còn nhiều bộn bề, những việc làm bình dị như thế đang góp phần kết nối cộng đồng bằng cách rất riêng. Một bữa sáng có thể chỉ bắt đầu từ một nồi cháo, nhưng khi được trao bằng sự chân thành và duy trì bằng trách nhiệm, nó có thể trở thành nhịp cầu đưa những tấm lòng đến gần nhau hơn.

Minh Thủy


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Miền chè Linh Hồ
Khi mặt trời vừa nhô lên khỏi dãy núi, sương mù còn vương trên kẽ lá cũng là lúc những đồi chè ở xã Linh Hồ bắt đầu rộn ràng nhịp hái. Trên những triền đồi bát úp, đôi bàn tay thoăn thoắt của bà con nông dân nhịp nhàng ngắt từng búp chè non còn đọng sương sớm. Tiếng nói cười râm ran hòa cùng tiếng gió tạo nên bức tranh lao động đầy sức sống giữa miền chè xanh.
28/08/2026
Tiên phong mở hướng thoát nghèo
Rời bục giảng, giảng viên Bùi Duy Khương đang công tác tại Trung tâm Chính trị Bắc Mê lại xắn tay áo, hòa mình vào màu xanh ngút ngàn của vườn chanh tứ quý. Bằng quyết định táo bạo chuyển đổi cây trồng và tư duy làm nông nghiệp sạch, người đảng viên trẻ không chỉ có thu nhập hơn 300 triệu đồng mỗi năm từ mô hình kinh tế tổng hợp, mà còn thắp sáng ngọn lửa “dám nghĩ, dám làm”, mở ra hướng thoát nghèo đầy triển vọng cho bà con vùng cao.
28/08/2026
Mạch nguồn tri ân
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nhiều liệt sĩ vẫn mãi nằm lại giữa vùng đất biên cương. Trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thì mỗi manh mối dù nhỏ bé cũng đều quý giá. Và chính những người dân gắn bó với mảnh đất chiến trường năm xưa đang cung cấp những manh mối quý giá, mở lối đưa các anh trở về.
27/08/2026
Bền bỉ những mùa gieo chữ
Cô giáo Bùi Thị Liệu, Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Thắng Mố, xã Thắng Mố đã có hơn mười sáu năm bền bỉ gieo chữ cho học trò vùng cao. Với cô, đến lớp không chỉ là những giờ đứng trên bục giảng, mà còn là tháng ngày đồng hành cùng các em để những mầm xanh có thêm niềm tin vươn lên.
27/08/2026