“Chị Kể Chuyện” Khúc ca trong trẻo về tuổi thơ

08:28, 24/10/2026

“Chị thích những con đường, bởi vì chúng luôn khiến chúng ta tò mò muốn biết đâu là điểm kết thúc của chúng”... Câu nói nhẹ nhàng ấy như mở ra cả một chân trời háo hức, trong trẻo của tuổi thơ. Đã bao giờ giữa dòng chảy tất bật của cuộc sống hiện đại, bạn muốn bước chậm lại, tìm về một góc bình yên để lắng nghe những rung động đầu đời nguyên sơ nhất?

Cuốn sách Chị Kể Chuyện của tác giả nhà văn Canada L. M. Montgomery.
Cuốn sách Chị Kể Chuyện của tác giả nhà văn Canada L. M. Montgomery.

Độc giả Việt Nam từ lâu đã quen thuộc với cô bé Anne Tóc Đỏ hay Emily trên hòn đảo Hoàng Tử Edward thanh bình qua ngòi bút tài hoa của nữ nhà văn Canada L. M. Montgomery. Thế nhưng, ít ai biết rằng nhân vật được bà gửi gắm nhiều tâm tư và hóa thân trọn vẹn nhất lại là Sara Stanley - người mang biệt danh “Chị Kể Chuyện”. Tác phẩm cùng tên do NXB Văn học ấn hành chính là một điểm dừng chân êm đềm cho những tâm hồn đang tìm kiếm sự tĩnh lặng.

Cuốn sách mở ra chuyến hành trình khi hai anh em Beverly và Felix được gửi về sống cùng gia đình chú thím tại trang trại ở đảo Hoàng Tử Edward. Nơi đây, thế giới không chỉ có thiên nhiên tươi đẹp với những hàng cây vân sam xanh ngắt hay vườn quả King ngọt lành, mà còn bừng sáng bởi sự hiện diện của “Chị Kể Chuyện” - người dẫn dắt lũ trẻ qua những cuộc phiêu lưu diệu kỳ bằng giọng kể say đắm lòng người.

Không đơn thuần là một tác phẩm dành cho thiếu nhi, qua ngòi bút lôi cuốn của Montgomery, mỗi chương sách là một nốt nhạc trong bản giao hưởng của tình thân, tình bạn và những bài học nhân văn sâu sắc. Đó là bài học về ứng xử, sự bao dung, sự gắn kết gia đình và trên hết là sức mạnh của trí tưởng tượng nuôi dưỡng tâm hồn. Lật giở từng trang mục lục, từ “Ngôi nhà của cha”, “Nữ hoàng trái tim” cho đến “Những cuốn sổ ghi chép giấc mơ”, người đọc như được sống lại quãng đời thơ ấu đẹp đẽ nhất, nơi những điều giản dị quanh ta bỗng hóa thành phép màu.

Dành cho mọi lứa tuổi, “Chị Kể Chuyện” đặc biệt chạm đến sâu thẳm trái tim những ai còn giữ lại sự trong trẻo, yêu mến văn học kinh điển và khát khao tìm về một khoảng trời trọn vẹn yêu thương. Giữa nhịp sống hối hả, việc gác lại bộn bề để cùng con trẻ dạo bước qua từng trang sách của L. M. Montgomery, lắng nghe tiếng lòng của tuổi thơ chính là một trải nghiệm vô cùng quý giá cho mỗi gia đình trong ngày nghỉ cuối tuần.

Mai Linh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
“Ăn của rừng rưng rưng nước mắt”
“Mùa động rừng” do Nhà xuất bản Kim Đồng xuất bản năm 2024, là cuốn tiểu thuyết đầu tiên mà nhà văn Sương Nguyệt Minh viết cho thiếu nhi, được ông “thai nghén” và viết trong suốt 20 năm.
26/09/2026
Khóa huấn luyện đặc biệt
“Chúc mừng bạn đã hoàn thành hành trình “vượt cạn” kỳ diệu và chính thức nhận chức vụ mới: Mẹ bỉm - Một vai trò tràn ngập quyền năng nhưng cũng đầy rẫy thử thách! Giữa niềm hạnh phúc vô bờ khi ôm “Boss nhí” trong tay, có lẽ bạn cũng đang phải đối mặt với vô vàn cơn sóng cảm xúc lạ lẫm, áp lực và đôi khi là sự chông chênh, cô đơn”.
17/10/2026