Gieo hồn quê qua trang sách nhỏ

08:49, 10/10/2026

“Thuyền về có nhớ bến chăng/Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền...”.

Tác phẩm ca dao tục ngữ bằng tranh.
Tác phẩm ca dao tục ngữ bằng tranh.

Những câu ca dao ngọt ngào từ thuở ru hời của mẹ, những lời răn dạy mộc mạc mà sâu sắc từ cha ông bao đời nay vẫn chảy trong mạch nguồn văn hóa dân tộc. Giữa bộn bề của cuộc sống hiện đại, đôi khi ta thèm biết bao được dừng chân, tìm lại một khoảng trời bình yên. Cuốn sách “Ca dao tục ngữ bằng tranh” do Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành chính là một góc nhỏ dịu dàng để chúng ta ngược dòng ký ức, tìm về những giá trị nguyên sơ ấy.

Không phải là một công trình khảo cứu khô khan, cuốn sách giống như một album tranh sinh động, nơi mỗi câu ca dao, tục ngữ quen thuộc được thổi một làn gió mới qua nét vẽ đậm hồn quê. Mở từng trang sách, người đọc như được dạo bước trong không gian làng quê Việt Nam thanh bình: có lũy tre xanh rì rào, mái đình cong rêu phong, có tiếng giã gạo đêm trăng và cả hình ảnh mẹ gánh gồng tần tảo sớm hôm.

Sách được chắt lọc và chia theo những chủ đề gần gũi với đời sống thường ngày như tình cảm gia đình, tình yêu đôi lứa, bài học ứng xử hay những câu châm biếm nhẹ nhàng mà thâm thúy. Ta bắt gặp lại lời dặn lòng thuở nhỏ: “Công cha như núi Thái Sơn/Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”, hay lời nhắc nhở về ân nghĩa sinh thành, đạo lý làm người: “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Mỗi câu chữ đi cùng một bức tranh minh họa vẽ tay tỉ mỉ, dung dị, mang dáng dấp của dòng tranh dân gian Đông Hồ, Hàng Trống với sắc màu tươi sáng, ấm áp.

Điểm thú vị của ấn phẩm này là sự gần gũi, dễ tiếp cận với mọi lứa tuổi. Với các em nhỏ, cuốn sách là người bạn đầu đời giúp các em làm quen với kho tàng văn học dân gian mà không hề nhàm chán. Từng nét vẽ, con chữ giúp các em hình dung rõ hơn về thế giới của ông bà, cha mẹ ngày trước. Còn với người lớn, đây là dịp để chậm lại, tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn, để rồi thêm trân trọng những nét văn hóa truyền thống mà cha ông đã dày công vun đắp.

Bảo tồn di sản văn hóa đôi khi không bắt đầu từ những điều lớn lao. Đôi khi, nó chỉ đơn giản là việc ta cùng con trẻ ngồi bên hiên nhà, mở từng trang sách, đọc lại một câu ca dao và cảm nhận tình yêu thương đong đầy. Giữa những ngày cuối tuần thảnh thơi, “Ca dao tục ngữ bằng tranh” sẽ là một món quà tinh thần nhẹ nhàng, đáng có trên kệ sách của mỗi gia đình, để nuôi dưỡng tâm hồn và giữ gìn ngọn lửa văn hóa trong mỗi nếp nhà n


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
“Ăn của rừng rưng rưng nước mắt”
“Mùa động rừng” do Nhà xuất bản Kim Đồng xuất bản năm 2024, là cuốn tiểu thuyết đầu tiên mà nhà văn Sương Nguyệt Minh viết cho thiếu nhi, được ông “thai nghén” và viết trong suốt 20 năm.
26/09/2026
Hồn quê từ nét cọ
Diện mạo nông thôn mới Tuyên Quang đang thay da đổi thịt từng ngày. Sự chuyển mình ấy không chỉ hiện hữu trên những nếp nhà, con đường khang trang mà còn hiện lên sinh động qua lăng kính hội họa. Từ màu xanh ngút ngàn của nương đồi, vạt nắng ấm bên hiên nhà, đến nhịp lao động hăng say của người dân... tất cả được các họa sĩ đưa vào tranh một cách chân thực nhất. Những nét cọ dung dị đang kể lại câu chuyện về một miền quê trù phú, no ấm, nơi nhịp sống mới đang vươn lên nhưng vẫn giữ trọn vẹn bản sắc văn hóa truyền thống.
23/09/2026
Người viết tình ca cho miền đá
Ở tuổi 74, bàn tay phải không còn linh hoạt sau cơn tai biến, nhưng nhạc sĩ Nguyễn Trùng Thương (phường Hà Giang 2) vẫn cần mẫn viết. Mỗi bài thơ, khuông nhạc là một miền nhớ được gọi tên bằng thanh âm. Ở đó, đá núi, bản làng và con người vùng cao hiện lên gần gũi, sâu lắng, để rồi kết tinh thành những giai điệu mang đậm hồn cốt xứ Tuyên.
19/09/2026