Người vác tù và hàng tổng
- “Ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”, câu nói này rất đúng với anh Nguyễn Văn Dong, Bí thư chi bộ thôn Nà Nam, xã Côn Lôn (Na Hang).
- “Ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”, câu nói này rất đúng với anh Nguyễn Văn Dong, Bí thư chi bộ thôn Nà Nam, xã Côn Lôn (Na Hang).
- “Cứ mỗi lần làm điều tốt đẹp là mình thấy vui. Mỗi giọt máu mình cho đi là tăng thêm hy ...
- “Người đi đầu” là câu nói cửa miệng của người dân xã Thượng Giáp khi nhắc đến anh ...
- Anh Trần Trọng Thức, sinh năm 1971, tổ 15, phường Đội Cấn (TP Tuyên Quang) là tấm gương ...
- Chàng trai Bàn Xuân Thủy (trong ảnh), sinh năm 1997, thôn Khâu Tràng, xã Hồng Thái (Na ...
- Hưởng ứng phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp, phát huy tinh thần xung kích tuổi ...
- Hơn 10 năm làm cán bộ Mặt trận, chị Nguyễn Thị Hoài Phương, Chủ tịch MTTQ phường An ...
- Hơn 14 năm gắn bó với nghề giáo, cô Bùi Thị Anh (trong ảnh), giáo viên dạy môn Toán, ...
- Cô Nguyễn Thị Việt Hải, trường THCS Trung Môn (Yên Sơn) là tấm gương tiêu biểu nỗ lực ...
- 10 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người, cô giáo Bế Thị Kiều (trong ảnh), giáo viên ...
- “Em chưa bao giờ hối hận khi đã lựa chọn con đường mình đi, đặc biệt khi vào Trường Đại ...