Giữ lời thề dưới cờ Đảng

08:34, 16/09/2026

Từ khi được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng, chị Lầu Thị Chiêm, dân tộc Mông, thôn Quân, xã Hùng Lợi đã tìm thấy cho mình một con đường mới tươi sáng. Từ quần chúng ưu tú trở thành đảng viên, từ người được tuyên truyền đến người trực tiếp tuyên truyền, vận động bà con gìn giữ bản sắc văn hóa, xóa bỏ hủ tục, xây dựng đời sống văn hóa.

Đồng chí Lầu Thị Chiêm nhận Quyết định kết nạp Đảng.
Đồng chí Lầu Thị Chiêm nhận Quyết định kết nạp Đảng.

Ngọn đuốc dẫn đường

Sinh năm 1994, tại tỉnh Cao Bằng, chị Chiêm theo gia đình chuyển đến sinh sống, lập nghiệp tại thôn Quân, xã Hùng Lợi. Cuộc sống mới còn nhiều khó khăn, có thời điểm gia đình chị cũng như nhiều hộ dân trong thôn chịu ảnh hưởng theo đạo lạ của một tổ chức bất hợp pháp.

Thế nhưng, bằng sự kiên trì tuyên truyền của cấp ủy, chính quyền và những đảng viên đi trước, chị Chiêm dần nhận ra rằng lý tưởng của Đảng, con đường mà Đảng vạch ra đều lấy Nhân dân làm gốc, phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân.

Ở thôn Quân, người ta biết đến chị nhiều hơn với vai trò Chủ nhiệm Câu lạc bộ văn hóa dân tộc Mông. Câu lạc bộ được thành lập từ năm 2023, ban đầu chỉ có 25 thành viên, đến nay đã thu hút gần 50 hội viên, từ các cụ cao niên ngoài 70 tuổi đến những em nhỏ mới 15 tuổi.

Là Chủ nhiệm Câu lạc bộ, chị Chiêm tích cực vận động bà con tham gia, kết nối những người am hiểu văn hóa Mông truyền dạy cho thế hệ trẻ các điệu khèn, tiếng sáo, nghề thêu thổ cẩm, cách gìn giữ trang phục truyền thống. Chị cùng các thành viên duy trì sinh hoạt, đưa việc tuyên truyền xây dựng nếp sống văn minh, xóa bỏ tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, mê tín dị đoan vào những buổi gặp gỡ gần gũi với bà con. Chị Chiêm dần khẳng định được tinh thần trách nhiệm và uy tín trong cộng đồng. Chi bộ thôn Quân nhận thấy đây là quần chúng tích cực, có khả năng vận động Nhân dân nên đã quan tâm, tạo điều kiện để chị tiếp tục rèn luyện, đồng thời phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ, bồi dưỡng. Từ một hạt nhân tích cực trong phong trào ở cơ sở, chị Chiêm từng bước trưởng thành và được giới thiệu, xem xét kết nạp vào Đảng.

Chị cho biết: “Trước đây mình cũng chưa hiểu nhiều đâu. Sau này được chi bộ tuyên truyền, mình thấy Đảng luôn quan tâm đến đồng bào dân tộc, đến người nghèo. Cái bụng mình thật tâm muốn cố gắng học hỏi nhiều hơn, phấn đấu vào Đảng để giúp bà con, tuyên truyền đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước”.

Sát cánh cùng Nhân dân

Bí thư Chi bộ thôn Quân Ngô Văn Trời cho biết: Thôn có 170 hộ với 837 nhân khẩu, trong đó hơn 80% là đồng bào dân tộc Mông. Hiện thôn còn 88 hộ nghèo, chi bộ sau sáp nhập có 14 đảng viên. Trong nhiều năm, Chi bộ thôn chỉ có 6 đảng viên, công tác tạo nguồn phát triển đảng viên nhiều năm gặp khó khăn do trình độ học vấn còn hạn chế, không ít người đi làm ăn xa. Thông qua các buổi họp thôn, chi bộ đã tuyên truyền, vận động cho người dân về các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Từ đó, nhận thức của người dân từng bước được nâng lên, tạo điều kiện bồi dưỡng quần chúng ưu tú để kết nạp vào Đảng. Sau 8 năm, từ năm 2018 đến nay, chi bộ mới kết nạp thêm được một đảng viên mới là đồng chí Lầu Thị Chiêm.

Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương trò chuyện với các đảng viên mới về kỹ năng vận động Nhân dân thực hiện Nghị quyết của Đảng.
Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương trò chuyện với các đảng viên mới về kỹ năng vận động Nhân dân thực hiện Nghị quyết của Đảng.

Giây phút chị Lầu Thị Chiêm dõng dạc đọc lời tuyên thệ dưới lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh là dấu mốc thiêng liêng sau những năm tháng phấn đấu, rèn luyện. Chị bày tỏ lòng biết ơn sự quan tâm, dìu dắt của các đảng viên đi trước, đồng thời nguyện không ngừng học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên, hết lòng phục vụ Nhân dân.

“Chiêm là quần chúng rất tích cực. Từ công tác Đoàn, văn hóa, văn nghệ, thể thao, việc gì của thôn cũng nhiệt tình tham gia. Đồng chí luôn cầu thị, chịu khó học hỏi và có uy tín trong bà con nhân dân”, đồng chí Ngô Văn Trời chia sẻ.

Cuối năm 2024, tuyến đường dài khoảng 200 m, rộng 3,5 m qua suối Quân được triển khai xây dựng, giúp 4 hộ dân không còn bị cô lập mỗi khi mưa lớn. Để có mặt bằng thi công, 4 hộ phải hiến một phần đất ruộng trồng ngô.

Chị Chiêm cùng tổ an ninh trật tự cùng đoàn thể trong thôn nhiều lần đến từng gia đình vận động, giải thích lợi ích lâu dài của con đường. Cả thôn đồng thuận xắn tay xắn áo, chung tay hoàn thiện công trình. Đầu năm 2025, công trình hoàn thành trong niềm vui của cả thôn.

Hay như vụ tranh chấp đất đai giữa hai hộ dân kéo dài nhiều năm, chị Chiêm cùng tổ hòa giải nhiều lần đến phân tích, vận động trên tinh thần “tình làng nghĩa xóm”. Sau nhiều buổi kiên trì thuyết phục, hai gia đình đồng thuận, bắt tay hòa giải.

Trong hai năm tham gia tổ an ninh trật tự, chị đã cùng các thành viên hòa giải thành công khoảng 10 vụ việc liên quan đến tranh chấp đất đai, mâu thuẫn gia đình, góp phần giữ bình yên cho thôn.

Trong căn nhà mới rộng hơn 80 m2, chị Chiêm không giấu được xúc động, gia đình chị thuộc diện khó khăn. Từ Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng xây dựng nhà ở. Ngoài ra, gia đình chị còn được hỗ trợ một con trâu sinh sản, máy thái cỏ và thức ăn chăn nuôi từ Chương trình mục tiêu quốc gia tạo điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo.

“Không có sự quan tâm của Đảng, Nhà nước thì gia đình mình khó có được ngôi nhà như hôm nay”, chị xúc động nói.

Ở Hùng Lợi hôm nay, những đảng viên trẻ như chị Lầu Thị Chiêm đang góp thêm sức trẻ cho công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Toàn xã hiện có 23 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với 537 đảng viên. Từ đầu năm đến nay Đảng bộ xã đã kết nạp 15/17 đảng viên đạt 88,2% chỉ tiêu được giao.

Đồng chí Trần Hữu Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hùng Lợi cho biết: “Đảng bộ xã luôn quan tâm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, chú trọng tạo nguồn, bồi dưỡng và kết nạp đảng viên mới, nhất là đoàn viên, thanh niên, phụ nữ và người dân tộc thiểu số. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, bảo đảm tính kế thừa và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Những đảng viên trẻ như đồng chí Lầu Thị Chiêm là lực lượng kế cận giàu nhiệt huyết, có khát vọng cống hiến, góp phần đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống và xây dựng quê hương Hùng Lợi ngày càng phát triển”.

Mai Dung


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Miền chè Linh Hồ
Khi mặt trời vừa nhô lên khỏi dãy núi, sương mù còn vương trên kẽ lá cũng là lúc những đồi chè ở xã Linh Hồ bắt đầu rộn ràng nhịp hái. Trên những triền đồi bát úp, đôi bàn tay thoăn thoắt của bà con nông dân nhịp nhàng ngắt từng búp chè non còn đọng sương sớm. Tiếng nói cười râm ran hòa cùng tiếng gió tạo nên bức tranh lao động đầy sức sống giữa miền chè xanh.
28/08/2026
Tiên phong mở hướng thoát nghèo
Rời bục giảng, giảng viên Bùi Duy Khương đang công tác tại Trung tâm Chính trị Bắc Mê lại xắn tay áo, hòa mình vào màu xanh ngút ngàn của vườn chanh tứ quý. Bằng quyết định táo bạo chuyển đổi cây trồng và tư duy làm nông nghiệp sạch, người đảng viên trẻ không chỉ có thu nhập hơn 300 triệu đồng mỗi năm từ mô hình kinh tế tổng hợp, mà còn thắp sáng ngọn lửa “dám nghĩ, dám làm”, mở ra hướng thoát nghèo đầy triển vọng cho bà con vùng cao.
28/08/2026
Mạch nguồn tri ân
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nhiều liệt sĩ vẫn mãi nằm lại giữa vùng đất biên cương. Trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thì mỗi manh mối dù nhỏ bé cũng đều quý giá. Và chính những người dân gắn bó với mảnh đất chiến trường năm xưa đang cung cấp những manh mối quý giá, mở lối đưa các anh trở về.
27/08/2026
Mùa hồng dưới chân núi Độc
Mỗi độ thu về, những vườn hồng dưới chân núi Độc, tổ dân phố 3, phường Nông Tiến lại bước vào mùa thu hái. Trên những tán cây già, từng chùm quả căng mọng dần ngả vàng giữa màu xanh của lá. Ít ai biết, vùng hồng hôm nay bắt đầu từ vài mắt ghép được mang về trồng thử hơn 30 năm trước, rồi bén đất, bén duyên với người, để mùa quả ngọt cứ thế được nối dài dưới chân núi.
27/08/2026