Đồi hoang trả “vàng”
- Nằm chót vót trên đỉnh đồi, hơn 20 ha ở khu vực Hang Dơi ngày nào còn bỏ hoang, giờ lúc lỉu trái ngọt. Cả cơ ngơi này là của ông Nguyễn Minh Hùng, thôn Tân Tiến, xã Chiêu Yên (Yên Sơn).
- Nằm chót vót trên đỉnh đồi, hơn 20 ha ở khu vực Hang Dơi ngày nào còn bỏ hoang, giờ lúc lỉu trái ngọt. Cả cơ ngơi này là của ông Nguyễn Minh Hùng, thôn Tân Tiến, xã Chiêu Yên (Yên Sơn).
- Vượt qua quãng đường hơn 70 km, chúng tôi trở lại xã Yên Thuận (Hàm Yên) vào những ngày ...
- Thôn Khuôn Thống, xã Phúc Ninh (Yên Sơn) là 1 trong 22 thôn đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn ...
- Thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm (Lâm Bình) có khung cảnh thôn dã, bình yên, con người thân ...
- Con đường từ thôn Vàng On đến trung tâm xã Trung Minh (Yên Sơn) dài 2 cây số nhưng phải ...
- Họ là những Bí thư Chi đoàn, đoàn viên làm kinh tế giỏi ở xã đặc biệt khó khăn Trung Hà ...
- “Học IELTS cũng như xây nhà. Xây nhà không thể xong trong 1 sớm 1 chiều. Nào là lập kế ...
- Xã Tân Mỹ (Chiêm Hóa) được biết đến là “thủ phủ” của rừng. Nơi này có đến trên 3.000 ha ...
- Sáng sớm mùa hè đi lên huyện vùng cao Lâm Bình thật mát mẻ, dễ chịu. Mây dập dờn trên ...
- Gần 20 năm di dân tái định cư để Nhà nước xây dựng công trình Nhà máy Thủy điện Tuyên ...
- Không giống như cảnh thường thấy ở nhiều nơi là người phụ nữ trông con, lo việc gia ...